Theo Người đưa tin, người lái xe - một phụ nữ khoảng 30 tuổi - đã phanh gấp nhưng con vật lớn hơn, được cho là gấu mẹ, bất ngờ lao tới với tốc độ cao.
Clip: Người đưa tin
Con vật điên cuồng lao lên xe rồi dùng đôi chân mạnh mẽ của mình đập vào nắp capo. Nó lùi lại một chút trước khi đổi hướng và tấn công trở lại, nhưng lần này cắn vào chiếc xe. Vô cùng sợ hãi, người phụ nữ khóa chặt cửa và chờ con vật bỏ đi.
Vụ việc xảy ra vào tối ngày 29/9 khi người phụ nữ đang lái xe về nhà sau giờ làm việc trên đảo Hokkaido của Nhật Bản.
Cô ấy nói: "Tôi dừng lại vì nghĩ mình sắp đâm phải chúng, rồi sau đó chúng tấn công. Tôi khóa cửa và cầu nguyện nó đừng vào trong rồi chờ nó tự bỏ đi".
Người phụ nữ cho biết cô cảm thấy chiếc xe rung lắc và nghe thấy tiếng con vật gầm gừ bên ngoài, cô lo sợ con thú sẽ phá vỡ cửa kính.
Con gấu lớn hơn được ước tính dài khoảng 1,5 mét, trong khi các nguồn tin địa phương cho biết gấu con dài khoảng 1 mét.
Lực tác động mạnh đã khiến nắp capo bị móp méo và chi chít những vết cào sâu. Một số móng vuốt của con gấu thậm chí còn đâm thủng cả kim loại.
Mặc dù bị hư hại, chiếc xe vẫn có thể lái được và người phụ nữ đã thoát nạn mà không bị thương trước khi đến đồn cảnh sát.
Cuối cùng, 2 con gấu biến mất trở lại khu rừng.