Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Con đường cờ đỏ sao vàng "gây sốt"mạng xã hội, giới trẻ đổ xô đến check-in

  • Thành Lâm
(DS&PL) -

Nhờ hiệu ứng lan tỏa từ những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, một con phố tại Hà Nội những ngày gần đây thu hút đông đảo du khách đổ về dạo chơi, chụp ảnh.

Con phố cờ đỏ sao vàng những ngày này luôn tấp nập du khách đến dạo chơi, chụp ảnh.

Những ngày cuối tháng Tư, không khí kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) đang lan tỏa khắp các con phố, ngõ hẻm của thủ đô Hà Nội. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nhiều tuyến đường và khu dân cư đã khoác lên mình màu áo rực rỡ với cờ Tổ quốc và cờ Đảng đỏ thắm, tạo nên không gian trang hoàng, rộn ràng, ngập tràn cảm xúc tự hào.

Trong bối cảnh đó, phố Ấu Triệu (quận Hoàn Kiếm) bất ngờ trở thành điểm “check-in” hot trên mạng xã hội. Nhờ hiệu ứng lan tỏa từ những bức ảnh được chia sẻ liên tục, con phố nhỏ này những ngày gần đây trở nên tấp nập hơn thường lệ. Đông đảo người dân và du khách đổ về đây để dạo chơi, chụp ảnh bên những dãy cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trong gió.

Những “nàng thơ” thả dáng trong không gian rực rỡ cờ hoa.

Sắc đỏ nổi bật của cờ hoa hòa quyện với màu xanh của hàng cây, điểm xuyết thêm ánh nắng vàng nhẹ, tạo nên một khung cảnh nên thơ, đầy chất “nghệ thuật”. Giữa không gian rợp sắc cờ Tổ quốc, nhiều bạn trẻ háo hức ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ không chỉ để lưu giữ kỷ niệm, mà còn như một cách thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về cội nguồn.

Đặng Nguyễn Gia Hân - một du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Mình vô tình thấy hình ảnh con phố tràn ngập cờ đỏ sao vàng trên mạng xã hội và đã lập tức lên kế hoạch ghé thăm khi ra Hà Nội. Ngay lúc mình ra đây đã thấy những lá cờ màu đỏ rạo rực, mình rất háo hức muốn có những tấm ảnh để đánh dấu kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cũng giữ lại kỉ niệm đẹp cho riêng mình. Không khí ở đây rất đặc biệt, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Khi đứng giữa không gian này, mình cảm thấy xúc động và tự hào vô cùng. Mỗi bức ảnh mình chụp ở đây đều mang một ý nghĩa rất riêng, cũng sẽ là món quà quý giá mà Hà Nội đã dành cho mình.”

Với Gia Hân, chụp ảnh với cờ đỏ sao vàng là cách để thế hệ trẻ ngày nay thể hiện lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, nhóm bạn sinh viên năm nhất đến từ Trường Đại học Thương mại cũng không giấu được sự thích thú khi lần đầu đặt chân đến con phố đặc biệt này. “Chúng em biết đến phố Ấu Triệu qua TikTok và rất háo hức được đến đây nhân dịp nghỉ lễ. Không gian tràn ngập cờ đỏ sao vàng thật sự khiến tụi em ấn tượng mạnh. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận rõ ràng không khí lễ lớn của đất nước đến vậy, và chúng em muốn lưu giữ khoảnh khắc này bằng những bức ảnh thật đẹp,” bạn Trần Minh Anh – đại diện nhóm chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ không ngại tạo dáng, thậm chí “lăn xả” giữa đường để chụp được những góc hình đẹp.

Không đơn thuần là trào lưu chụp ảnh, việc giới trẻ đổ về con đường cờ đỏ sao vàng còn là minh chứng cho sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại, giữa niềm tự hào dân tộc và cách thể hiện đầy sáng tạo của thế hệ hôm nay. Những bức ảnh, những dòng trạng thái mang màu cờ Tổ quốc tiếp tục lan tỏa thông điệp yêu nước, cổ vũ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc.

Tin nổi bật