Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Co ro trong ATM tránh rét đậm giữa lòng Hà Nội

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt của đêm đông Hà Nội, cây ATM được xem là “không gian ngủ lý tưởng” đối với nhiều người vô gia cư.

(ĐSPL) – Giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt của đêm đông Hà Nội, cây ATM được xem là “không gian ngủ lý tưởng” đối với nhiều người vô gia cư.

Xem video: 

Người vô gia cư giữa đêm đông Hà Nội

Một người lao động “mượn” cây ATM trên đường Hai Bà Trưng làm “nhà trọ”. (Ảnh Nam Thiên)

Những đêm đông buốt giá, việc mượn vỉa hè làm nhà là chuyện không phải hiếm gặp với những người lao động. (Ảnh VNE)

Tại một trạm xe buýt trên đường Yên Phụ, người đàn ông đi thu mua rau tranh thủ chợp mắt. (Ảnh Zing.vn)

Người đi bán bánh mỳ tranh thủ ngủ trên phố hàng Bông. (Ảnh Zing.vn)

Trong các trạm ATM quanh bờ Hồ, nhiều người cũng tận dụng vào bên trong ngủ vì ở đây kín gió, khá ấm áp. (Ảnh Zing.vn)

Ông Nguyễn Văn Ngọc, 60 tuổi (Long Biên, Hà Nội) cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống con cái cũng không dư giả nên dù tuổi đã cao, ông vẫn ra ngoài làm xe ôm kiếm thêm tiền về giúp đỡ con cháu. (Ảnh Khám Phá)

Không vợ con, không người thân thích, anh Tuấn (Nam Định) hàng ngày phải nằm trên vỉa hè tại phố Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh Khám Phá)

Ngủ trong các cây ATM tránh rét. (Ảnh Khám Phá)

Tin nổi bật