Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cờ đỏ sao vàng rợp khắp "chảo lửa" thành phố Việt Trì trước giờ bóng lăn

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Không khí bên ngoài sân vận động Việt Trì đã bắt đầu "nóng" dần, trước giờ bắt đầu trận đấu mở màn giữa đương kim vô địch U23 Việt Nam với đương kim Á quân U23 Indonesia.

Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h00. Đây là trận đấu tâm điểm tại bảng A giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ, được xem là trận chung kết sớm của SEA Games 31.

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 6/5, cổ động viên bóng đá từ khắp nơi đã có mặt tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) để "tiếp lửa" cho thầy trò Huấn luyện viên Park hang Seo trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Không khí bên ngoài Sân vận động Việt Trì "tăng nhiệt" từng phút.

Không khí sôi động, háo hức của đông đảo cổ động viên, màu cờ sắc áo rợp khắp các tuyến đường thành phố Việt Trì trước giờ G.

Lực lượng an ninh phân luồng và điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự các trận thi đấu .

Các cổ động viên sẵn sàng tiếp lửa cho U23 Việt Nam.

Người hâm mộ háo hức đón xem màn thể hiện của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận ra quân SEA Games 31.

Với sức chứa khoảng 20.000 người, BTC sân Việt Trì đã quyết định phân phối khoảng 16.000 vé cho CĐV, bên cạnh lượng vé mời, vé cho nhà tài trợ, quan chức quốc tế…

Vài tiếng trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã đổ về sân vận động Việt Trì để cổ vũ cho trận ra quân .

Sau 19 năm, từ năm 2003 đến nay, Việt Nam mới tiếp tục đăng cai tổ chức SEA Games. Đây cũng là sự kiện thể thao lớn mà Phú Thọ đăng cai tổ chức.

Càng sát tới giờ G, từng dòng người đổ về ngày càng đông hơn.

Hàng triệu người Việt Nam đang tràn trề hy vọng về chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này. 

 Khán giả đổ về sân Việt Trì mỗi lúc một đông, sắc đỏ bao trùm các con đường, không khí bóng đá đã tăng nhiệt lên mức đỉnh điểm.

Mộc Miên (T/h)

Ảnh: Tiền Phong, Dân Việt, Báo Pháp luật

Tin nổi bật