Tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, một sự việc hy hữu đã xảy ra khi cô dâu bất ngờ bỏ trốn cùng người tình ngay trước thềm tiệc cưới, khiến chú rể và hai bên gia đình vô cùng bàng hoàng.
Theo thông tin, chú rể Ashish Rajak, đến từ thành phố Bhopal, và cô dâu Roshni Solanki, cư dân thành phố Ganjbasoda, bang Madhya Pradesh, đã hoàn thành các nghi lễ cưới tại Ganjbasoda một ngày trước đó.
Vào ngày diễn ra tiệc cưới được tổ chức để chung vui cùng bạn bè và người thân, cô dâu Roshni đã biến mất cùng người tình, gây nên sự việc đầy bất ngờ và kịch tính.
Roshni (trái) đã thực hiện nghi lễ đám cưới với Ashish. Ảnh: India Today
Vào ngày trọng đại, khi cô dâu chú rể Ashish và Roshni cùng đến một tiệm làm đẹp trước khi di chuyển đến địa điểm tổ chức tiệc cưới, một tình huống bất ngờ đã xảy ra, theo thông tin từ tờ India Today ngày 20/2.
Khi xe vừa dừng, Ashish bước xuống từ một bên, trong khi em gái anh và cô dâu Roshni xuống từ phía đối diện. Ngay lúc đó, một chiếc ô tô bất ngờ lao đến và dừng ngay cạnh xe của Ashish. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, nhanh chóng đẩy em gái Ashish sang một bên, rồi kéo Roshni bỏ chạy một cách nhanh chóng.
Ban đầu, gia đình chú rể Ashish nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc và đã nhanh chóng trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó đã làm sáng tỏ sự thật: cô dâu Roshni không hề bị bắt cóc mà đã chủ động bỏ trốn cùng người yêu tên Ankit. Được biết, Roshni và Ankit đã có mối tình kéo dài 5 năm, nhưng vấp phải sự phản đối từ gia đình.
Tình hình càng trở nên phức tạp khi cuộc hôn nhân giữa Roshni và Ashish được sắp đặt từ trước. Do không đồng tình với cuộc hôn nhân này, Roshni đã quyết định bỏ trốn. Hiện tại, cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và mở hồ sơ điều tra, đồng thời tiến hành truy tìm Roshni và Ankit.