Vụ việc xảy ra khi anh Rajiv Kumar, quê ở Bihar, đang trên đường về nhà tại Mahipalpur sau ca trực đêm tại Nhà ga số 3, sân bay Delhi (Ấn Độ).
Khi anh đang đi bộ, một chiếc ô tô từ phía sau đi tới và bóp còi liên tục. Anh Kumar đã yêu cầu tài xế dừng lại, nhưng tài xế này lại đòi dùi cui của anh.
Khi anh Kumar từ chối, tài xế tên Rangpuri Vijay đã lái xe đâm thẳng vào anh, khiến anh ngã xuống đường và đau đớn la hét. Chưa dừng lại, tài xế này còn lùi xe và tiếp tục chèn qua người anh Kumar.
Hậu quả là chân của nạn nhân bị dập nát và gãy nhiều chỗ ở cả hai chân.
Anh Kumar nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, trong khi Vijay đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát sau đó đã lập hồ sơ vụ án cố ý giết người và bắt giữ được nghi phạm trong vòng 6 giờ sau khi vụ việc xảy ra.