Đóng

Clip: Thanh niên "ngủ quên" trong lúc ăn trộm, bị người dân tóm gọn

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một nam thanh niên sau khi lẻn vào một ngôi đền để trộm cắp tài sản đã ngủ thiếp đi ngay tại hiện trường và bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/7, người dân địa phương tại Noamundi, Jharkhand, Ấn Độ, đã phát hiện một tên trộm ngủ quên trong đền Kali cùng với số tài sản đã đánh cắp. Kẻ trộm, sau này được xác định là Veer Nayak, đã bị cảnh sát bắt giữ. Hình ảnh Nayak ngủ gật giữa đống đồ ăn cắp đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Vào đêm 14/7, Nayak đã uống rất nhiều rượu với bạn bè. Sau đó, anh ta đã trèo qua tường và phá khóa để đột nhập vào đền Kali. Nayak đã lấy đi nhiều vật phẩm có giá trị, bao gồm đồ trang trí, chuông, vật phẩm cúng dường, đồ trang sức bằng vàng và bạc, cùng với vương miện của thần.

Khi đã chất đầy túi với những món đồ ăn cắp và chuẩn bị tẩu thoát, Nayak bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và đã gục ngã ngay tại chỗ.

Sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện Nayak đang ngủ say bên trong ngôi đền. Nghi ngờ, họ kiểm tra túi của anh ta và phát hiện bên trong chứa đầy các vật phẩm đã bị đánh cắp. Họ lập tức thông báo cho ông Baleshwar Oraon, người phụ trách khu vực Barajamda.

Cảnh sát đã có mặt và tiến hành bắt giữ Nayak. Trong quá trình thẩm vấn, Nayak đã thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng cho biết anh ta không nhớ đã ngủ quên lúc nào. Ông Baleshwar Oraon cũng đã xác nhận việc bắt giữ và cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.           

Tin nổi bật