Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Clip: Rơi xuống giếng sâu, người đàn ông đối mặt rắn hổ mang và cái kết không tưởng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một người đàn ông đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi rơi xuống giếng sâu và đối mặt với một con rắn hổ mang.

Vào ngày 22/3, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại tỉnh Phichit, Thái Lan. Anh Tum, một nhân viên điện lực, trong lúc đang tìm hộp điện để ghi hóa đơn cho một hộ dân, đã không may đứng lên nắp gỗ che giếng. Nắp gỗ mục nát bất ngờ vỡ vụn, khiến anh rơi thẳng xuống đáy giếng sâu.

Cú ngã mạnh khiến anh Tum bị gãy cả hai chân. Trong cơn đau đớn, anh cố gắng ngồi dậy và kinh hoàng phát hiện một con rắn hổ mang cực độc đang ẩn nấp dưới đáy giếng. Loài rắn này nổi tiếng với nọc độc chết người, có thể tước đoạt mạng sống của một người trưởng thành chỉ trong vòng chưa đầy một giờ.

Bằng sự kiên cường đáng kinh ngạc, anh Tum đã cố gắng giữ bình tĩnh, tránh mọi cử động có thể kích động con rắn. May mắn thay, con rắn đã không tấn công anh.

Nghe thấy tiếng kêu cứu của anh Tum, chủ nhà đã nhanh chóng gọi điện cho đội cứu hộ địa phương. Các tình nguyện viên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thả một thanh gỗ xuống giếng để anh Tum có thể dùng nó xua đuổi con rắn.

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng giải cứu đầy kịch tính. Một nhân viên cứu hộ được hạ xuống giếng bằng cần cẩu, giúp anh Tum bám vào ròng rọc. Cả hai người được kéo lên khỏi giếng an toàn. Anh Tum ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Bang Mun Nak để điều trị.

Chia sẻ về trải nghiệm kinh hoàng của mình, anh Tum cho biết: "Tôi đứng lên nắp gỗ để nhìn rõ đồng hồ đo, nhưng nó bất ngờ sụp xuống. Tôi thực sự may mắn khi còn sống sót sau cú ngã và cuộc chạm trán với con rắn hổ mang. Khi nhìn thấy nó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Tôi biết rằng nếu tôi sợ hãi, nó sẽ tấn công. Vì vậy, tôi đã không phát ra tiếng động và cố gắng không cử động. Tôi đã chụp ảnh con rắn để mọi người biết chuyện gì đã xảy ra nếu nó cắn tôi."

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị vì rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã tử vong, trong đó rắn hổ mang là loài giết người nhiều nhất.

Tin nổi bật