Con thằn lằn khổng lồ nặng tới 45kg ẩn náu trên trần nhà.
Sự việc xảy ra vào ngày 22/6. Sau vài ngày nghe tiếng động mạnh từ trần tầng một, một lỗ lớn bất ngờ xuất hiện và cái đầu của sinh vật khổng lồ – trông như phiên bản thật của Godzilla – thò ra từ khe hở. Quá hoảng sợ, người phụ nữ lập tức gọi đội cứu hộ đến xử lý.
Con thằn lằn khủng
Khi tới hiện trường, đội cứu hộ phát hiện con thằn lằn đang cuộn tròn trong khoảng không giữa tầng một và tầng hai. Họ đã phải mất tới ba tiếng vật lộn để đưa sinh vật ngoan cố này ra ngoài, trong khi nó liên tục chống trả. Cuối cùng, sau khi bị kiệt sức, con vật mới chịu rời khỏi nơi ẩn náu.