Đoạn video ghi lại sự việc chiều 14/8 cho thấy người cha 4 con bất lực vươn tay cầu cứu giữa dòng nước, trong khi người thân và dân làng hoảng loạn lao xuống nhưng không thể cứu kịp. Nạn nhân nhanh chóng bị cá sấu kéo chìm.
Khoảng 18h cùng ngày, đội cứu hộ huyện Wajo đã có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện con cá sấu vẫn đang giữ thi thể nạn nhân và di chuyển trong nhiều giờ, trước khi lên bờ cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 1,6 km. Người dân địa phương đã phải dùng bẫy và ném đá để xua đuổi con vật, sau đó mới đưa được thi thể của ông Arifuddin về cho gia đình lo hậu sự.
Ông Jerry Saputra, một thành viên đội cứu hộ, cho biết khu vực này vốn không phải là môi trường sống của cá sấu, nên vụ việc đã gây chấn động mạnh. Các chuyên gia nhận định rằng nạn đánh bắt quá mức, phá rừng ven biển và khai thác thiếc đã buộc cá sấu phải di chuyển vào sâu trong đất liền, làm tăng nguy cơ tấn công con người.