Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ở Kota, Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 8/5 khi một chiếc xe chạy quá tốc độ lao vào một phụ nữ 55 tuổi tên Indra Bai và bốn đứa trẻ đang ở bên ngoài một ngôi nhà. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ sự việc, cho thấy chiếc xe kéo lê các nạn nhân gần 3 mét, khiến họ bị thương nghiêm trọng.
Một viên chức cảnh sát tiết lộ: "Một vụ án đã được lập hồ sơ chống lại tài xế Chirag Jangid, dựa trên đơn khiếu nại do Hemant Rathore, người khiếu nại chính, cùng với Bunty Rathore và Manoj Mehra đệ trình. Tài xế hiện đang bỏ trốn và cảnh sát đang tích cực truy tìm anh ta".
Anh Bunty, một người sống tại khu Ajay Ahuja Nagar, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn, kể lại sự việc đau lòng. Vào khoảng 21h, mẹ anh, bà Indra Bai, đang ngồi trước nhà cùng 4 người cháy thì bất ngờ một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ lao tới, đâm trúng. Mẹ anh, bà Indra Bai, cháu trai anh, Vivaan (7 tuổi), cháu gái Yashika (11 tuổi), cùng với Vaishali (8 tuổi) và em họ cô bé, Anisha (10 tuổi), đều bị nạn khi đang chơi đùa trong lúc anh Bunty sửa xích xe đạp.
Ngay sau đó, bà Indra Bai, Yashika và Vivaan đã được chuyển đến một bệnh viện tư nhân ở Vigyan Nagar. Yashika bị thương ở tay và đầu, đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng. Bà Indra Bai bị thương nặng ở đầu và cũng cần phẫu thuật. Vivaan bị thương ở tay, mũi và miệng. Về phần hai bé gái còn lại, Vaishali bị gãy tay và chấn thương lưng, còn Anisha bị thương ở tay và chân.