Một nữ du khách Trung Quốc đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị sóng lớn bất ngờ đánh trúng, hất văng khỏi mỏm đá khi đang tạo dáng chụp ảnh. Sự việc xảy ra tại danh thắng Matrouh Eye, thuộc thành phố Mersa Matruh, nằm ven bờ Địa Trung Hải của Ai Cập.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội vào cuối tuần qua ghi lại khoảnh khắc nữ du khách mặc váy màu cam, ngồi sát mép mỏm đá để chụp hình. Chỉ ít giây sau, một con sóng mạnh bất ngờ ập tới, va thẳng vào mỏm đá và cuốn cô rơi xuống vùng nước sâu.
Chia sẻ với truyền thông địa phương, nạn nhân cho biết cô bị trầy xước nhiều chỗ và vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố. “Đó thực sự là trải nghiệm rất đáng sợ. Tôi may mắn không bị thương nặng và chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn khi đi du lịch trong thời gian tới”, cô nói.
Theo lời kể, người phụ nữ thoát nạn nhờ kịp bám vào một sợi dây an toàn gần khu vực và tự trèo trở lại bờ. Nhiều ý kiến cho rằng sợi dây này không có sẵn từ trước, và việc nó được lắp đặt đúng thời điểm đã góp phần giúp nạn nhân may mắn thoát hiểm.
Matrouh Eye là điểm tham quan nổi tiếng tại Mersa Matruh, thu hút du khách bởi những khối đá ven biển độc đáo và làn nước trong xanh. Tuy nhiên, nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do sóng lớn có thể xuất hiện bất ngờ, đặc biệt tại các vị trí sát mép đá.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về trào lưu chụp ảnh mạo hiểm khi du lịch. Trước đó, nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra trên thế giới chỉ vì du khách liều lĩnh tạo dáng ở những khu vực nguy hiểm để có được những bức ảnh “độc lạ” đăng lên mạng xã hội.