Tại làng Simauli, Ấn Độ, một sự việc kinh hoàng đã xảy ra khi hơn 100 con rắn bất ngờ bò ra từ sân nhà một nông dân, khiến người dân địa phương vô cùng hoảng sợ.
Vào đêm ngày 1/6, khi anh Mahfooz Saifi đang chuẩn bị đi ngủ, anh phát hiện một con rắn trong sân. Sau khi giết chết con rắn này, anh sửng sốt khi thấy hàng loạt con rắn khác tiếp tục xuất hiện.
Không lâu sau, thông tin về sự việc nhanh chóng lan truyền khắp làng, thu hút rất đông người dân tụ tập tại hiện trường.
Người dân giết chết hơn 50 con rắn. Ảnh: ETV Bharat
Khi hàng loạt rắn tiếp tục bò ra từ con dốc gần cửa nhà Mahfooz, dân làng đã cùng nhau tiêu diệt chúng. Hơn 50 con rắn đã bị giết và chôn trong một cái hố.
Vào ngày 2/6, ông Rajesh Kumar, Cán bộ Lâm nghiệp (DFO), trả lời hãng thông tấn PTI rằng một đội điều tra đã được cử đến hiện trường sau khi video về sự việc lan truyền trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, điều đáng nói là loài rắn này lại là loài được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã năm 1972. Ông Kumar cho biết: "Người ta phát hiện ra rằng rắn đã bị giết và chôn dưới đất mà không thông báo cho sở. Chúng là loài vật được bảo vệ và cần phải thông báo cho Sở Lâm nghiệp trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào".
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đây là loài rắn không độc, thường sống dưới nước và hay ẩn mình trong các khu vực như cống rãnh. Ông Kumar cho biết: "Đội ngũ của sở đang có mặt tại hiện trường và thẩm vấn những người liên quan."
Hiện tại, Sở Lâm nghiệp đang điều tra cụ thể số lượng rắn đã bị giết và vị trí chôn lấp của chúng. Đồng thời, Sở cũng kêu gọi người dân khi gặp những trường hợp tương tự cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng, tuyệt đối không làm hại các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài được bảo vệ.