Giới chức Úc đang điều tra một đoạn video gây phẫn nộ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người được cho là đứng trên xác cá voi lưng gù chết ngoài khơi phía nam Sydney. Hành động này bị dư luận chỉ trích gay gắt là “thiếu tôn trọng với sinh vật biển đã chết”.
Theo thông tin ban đầu, con cá voi khoảng hai năm tuổi được phát hiện vào sáng 28/10 tại bãi biển Wombarra, phía bắc Wollongong. Thi thể nặng hàng tấn của nó trôi nổi ngửa bụng, với phần đuôi và vây bị mắc trong lưới chống cá mập. Do thời tiết xấu, lực lượng chức năng vẫn chưa thể trục vớt xác cá voi dài khoảng tám mét.
Tổ chức cứu hộ động vật biển ORRCA cho biết đã nhận được báo cáo của người dân về việc có người leo lên xác cá voi trong buổi chiều cùng ngày. “Chúng tôi thực sự sốc khi nhìn thấy đoạn phim đó,” bà Pip Jacobs, người phát ngôn của ORRCA, chia sẻ. “Phần lớn cộng đồng đều cảm thấy tiếc thương và tôn trọng sinh vật xấu số này. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những hành động đi ngược lại đạo đức và lòng trắc ẩn — đó là việc không thể chấp nhận.”
Bà Jacobs nhấn mạnh rằng việc tiếp cận hoặc can thiệp vào xác động vật biển chết là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho con người. “Cá voi chết có thể mang mầm bệnh, kích thước lớn khiến việc tiếp cận rất nguy hiểm, và đặc biệt, xác chết có thể thu hút cá mập đến gần bờ,” bà cảnh báo. ORRCA đã báo cáo sự việc lên Cục Công viên và Động vật hoang dã Quốc gia (NPWS).
Video: Hannah Barclay/Supplied.
Đại diện NPWS xác nhận đã chuyển đoạn video cho cảnh sát và bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. “Thật đáng buồn khi vẫn có người cho rằng hành động này là chấp nhận được. Nó vừa nguy hiểm, vừa thiếu tôn trọng. Người thực hiện có thể đối mặt với hình phạt nghiêm khắc,” cơ quan này cho biết.
Trước tình hình trên, Hội đồng thành phố Wollongong khuyến cáo người dân tránh xa khu vực bờ đá nơi xác cá voi dạt vào gần bãi biển Scarborough. “Chúng tôi hiểu rằng nhiều người tò mò muốn tận mắt chứng kiến, nhưng xin hãy giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho bản thân,” thông báo của hội đồng nêu rõ.
Chính quyền địa phương cho biết sự ra đi của con cá voi khiến cộng đồng đau lòng, bởi chúng không chỉ là biểu tượng sinh thái mà còn mang giá trị văn hóa và tinh thần đặc biệt đối với người dân ở đây. Thành phố hiện đang phối hợp với các chuyên gia để lên kế hoạch di dời xác cá voi khi điều kiện thời tiết và thủy triều cho phép.
Trong lúc chờ đợi, khu vực xung quanh đã được phong tỏa, và một số bãi biển lân cận như Coalcliff, Scarborough, Coledale, Stanwell Park và Austinmer tạm thời đóng cửa.