Vào ngày 11/3, tại Nakhon Pathom, Thái Lan, anh Apichat Suriyo, 30 tuổi, đang say giấc ngủ trưa thì một vị khách không mời mà đến ghé thăm. Một con rắn đã bò lên chiếc bàn anh đang ngủ.
Đoạn video ghi lại cho thấy con vật di chuyển chậm rãi trên bàn, rồi trườn xuống ghế dài. Sau đó, nó tiếp tục leo lên chân anh Apichat, người vẫn đang ngủ say mà không hề hay biết gì.
Đến tối cùng ngày, cô Chanakan Suttiprapa, chủ cửa hàng, phát hiện ra sự hiện diện của con rắn. Khi xem lại camera giám sát, cô mới giật mình nhận ra con vật đã tiếp cận nhân viên của mình gần đến mức nào.
Chanakan cho biết: "Apichat đang làm ca đêm. Anh ấy có nhiệm vụ ở lại văn phòng qua đêm để bảo vệ những chiếc đồng hồ bên trong cửa hàng.
Con rắn chui ra và trườn qua chân Apichat mà anh ấy không hề hay biết. Thật đáng sợ khi nhìn thấy nó. Con rắn có thể đã giết chết Apichat nếu nó có nọc độc. Bài học rút ra từ câu chuyện này là đừng ngủ quên khi bạn đang làm việc."
Sau đó, Apichat đã bắt được con rắn và thả nó vào vườn.
Chanakan nói thêm: "Con rắn có lẽ đến từ những cái cây bên ngoài cửa hàng. Tôi sẽ lắp một số lưới chắn ở cửa ra vào và cửa sổ để ngăn nó quay lại".