Ngày 20/4, Naphat Srichamnan (42 tuổi, Nakhon Ratchasima, Thái Lan) đang đi thu bẫy lươn thì nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Ngay sau đó, anh tìm kiếm xung quanh thì phát hiện ra bé trai nằm sấp trong đám cỏ cao. Đứa trẻ có vết máu trên người, không mặc quần áo, dây rốn còn nguyên.
Một đội cứu hộ đã đến hiện trường và đưa đứa trẻ sơ sinh đến Bệnh viện Chokchai.
Nghe tiếng khóc khi đi thu bẫy lươn, kiểm tra phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn
Đại tá Chatchawarn Wongrod, cảnh sát trưởng Đồn cảnh sát Chokchai, cho biết, đơn vị đang thu thập bằng chứng và cảnh quay từ camera an ninh để truy tìm nghi phạm bỏ lại đứa trẻ. Địa điểm phát hiện ra đứa trẻ rất hẻo lánh, không có bất kỳ camera an ninh nào của chính phủ, vì vậy chúng tôi cần phải dựa vào camera giám sát của người dân.