Vào sáng 11/3 (giờ địa phương), một sự kiện phi thường đã diễn ra trên chuyến bay Citilink QG 417 từ thành phố Pontianak đến thành phố Surabaya, Indonesia, và khoảnh khắc "thần kỳ" này đã được camera hiện trường ghi lại.
Chuyến bay Airbus A320 cất cánh từ Pontianak lúc 7h35 và dự kiến hạ cánh tại Surabaya lúc 9h32 cùng ngày. Khi máy bay đạt độ cao gần 11.000m, một nữ hành khách mang thai 33 tuần bất ngờ chuyển dạ.
Người phụ nữ bắt đầu cảm thấy các cơn co thắt và vỡ ối. Phi hành đoàn ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp từ các hành khách là nữ hộ sinh hoặc bác sĩ. Tessa, một nữ hộ sinh có mặt trên chuyến bay, đã tình nguyện hỗ trợ, mặc dù gặp khó khăn do thiết bị y tế hạn chế.
Các tiếp viên hàng không đã hỗ trợ Tessa trong suốt quá trình sinh nở. Đoạn video từ máy bay cho thấy em bé được quấn trong khăn và nở nụ cười đáng yêu. Tessa chia sẻ: "Cảm ơn Chúa, quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ cho đến khi phi công thông báo một bé trai đã chào đời ở độ cao gần 11.000m".
Tashia Scholz, Trưởng phòng Thư ký doanh nghiệp và Bộ phận CSR của PT Citilink Indonesia, xác nhận sự việc và cho biết: "Citilink đảm bảo tất cả giấy tờ đi lại của hành khách đều tuân thủ quy trình và hành khách đủ điều kiện bay. Hầu hết các hãng hàng không cho phép phụ nữ mang thai bay trong nước đến 36 tuần thai".