Cô bé bị rắn cắn là Riya Maurya, học sinh lớp 9 và là cư dân của làng Bhainshappar.
Theo lời kể của người cha, ông Rajendra Maurya, Riya bị rắn cắn lần đầu vào ngày 22/7 khi đang trên đường ra đồng. Cô bé được đưa đến bệnh viện huyện và đã hồi phục ngay sau khi được điều trị.
Tuy nhiên, những sự cố tương tự đã xảy ra, với lần rắn cắn thứ hai được báo cáo vào ngày 13/8.
Tình trạng của cô bé trở nên tồi tệ hơn vào thời điểm đó, khiến các bác sĩ phải chuyển em đến Prayagraj, mặc dù cuối cùng gia đình đã tìm đến một cơ sở y tế tư nhân vì tình hình cấp bách.
Từ ngày 27 đến 30/8, Riya bị cắn thêm 4 lần nữa.
Clip: Kỳ lạ bé gái bị rắn cắn 9 lần trong vòng 40 ngày.
Riya mô tả con rắn là một con rắn lớn, màu đen với các sọc xanh lá cây. Người nhà đã thông báo cho chính quyền, nhưng lực lượng kiểm lâm vẫn chưa có động thái nào để bắt con rắn.
Chi phí cho các can thiệp y tế liên tục cho cô bé đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của gia đình.