Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Clip khoảnh khắc người đàn ông bật lực gào khóc gọi "vợ ơi, con ơi" khiến ai cũng nhói lòng

  • Hoàng Yên
(DS&PL) -

Sau khi bị bỏng nặng và được cứu ra ngoài, anh Y. hoảng loạn nhìn ngọn lửa đang thiêu cháy căn nhà và gào khóc gọi "vợ ơi, con ơi" khiến ai cũng xót xa.

Ngày 27/10, Công an TP.Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong mới xảy ra chiều 26/10, trên địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Vào khoảng 17h40 ngày 26/10, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận tin báo về vụ cháy căn nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 4 người, gồm: anh M.V.Y. (SN 1988), chị N.T.T. (SN 1992, vợ anh Y.), cháu M.T.Đ. (SN 2012) và cháu M.B.A. (SN 2018) là con anh Y. chị T.

Đến 18h09 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ hoả hoạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Anh Y. là nạn nhân may mắn sống sót duy nhất trong vụ hỏa hoạn.

Được biết, sau khi bị bỏng nặng và được cứu ra ngoài, anh Y. hoảng loạn nhìn ngọn lửa đang thiêu cháy căn nhà và gào khóc gọi "vợ ơi, con ơi" khiến ai cũng xót xa.

XEM THÊM: Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở Hà Nội: Xót xa cảnh chồng hoảng loạn gọi vợ con bên căn nhà đang hừng hực lửa

Hiện anh Y. đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (quận Hà Đông, Hà Nội). Sức khỏe của anh Y. đã ổn định, song phần mặt, tay và cả 2 chân đau rát do bị bỏng nặng sau vụ hỏa hoạn. Người thân của anh Y. cho biết, họ vẫn đang giấu người đàn ông này về thông tin vợ và 2 con của anh đã tử vong.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật