Một đoạn clip vừa được công bố cho thấy cảnh tượng thót tim khi Kevin Dale Catapang đang chạy bộ và đạp xe dưới trời mưa tầm tã ở Batangas, Philippines, vào ngày 6 tháng 6.
Khi Kevin đang tận hưởng cơn mưa mát lạnh, một tia sét bất ngờ xé toạc bầu trời khiến anh giật mình. Trong khoảnh khắc đó, Kevin nhanh chóng lao về phía vườn chuối gần đó để tìm chỗ trú ẩn.
Chia sẻ về trải nghiệm này, Kevin cho biết: "Tôi chỉ đang vui chơi thôi, nhưng thực sự tôi có thể đã chết vào ngày hôm đó".
Tia sét đã đánh trúng một cái cây gần đó, nhưng may mắn thay, không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho ngôi nhà kề bên. Ngay sau đó, Kevin vội vã trở về nhà an toàn và không bị thương tích gì.
Theo thống kê, ước tính có khoảng 6.000 đến 24.000 người trên toàn thế giới tử vong vì sét đánh mỗi năm. Riêng tại Philippines, từ năm 2006 đến 2021, trung bình có khoảng 80 người thiệt mạng do sét đánh mỗi năm.
Hiện tại, Philippines và các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn đầu mùa mưa bão, với đặc trưng là nhiệt độ tăng cao, sau đó là những trận mưa lớn.