Một vụ cháy nhà kinh hoàng đã xảy ra rạng sáng 2/10 tại tỉnh Rayong, cách Bangkok (Thái Lan) khoảng 180 km về phía đông, khiến bảy thành viên trong một gia đình, bao gồm bốn người lớn và ba trẻ em, tử vong thương tâm.
Sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng giờ địa phương. Cả gia đình đang ngủ trên tầng hai thì ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng bao trùm tầng trệt của ngôi nhà. Những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu cứu và lập tức gọi lính cứu hỏa.
Theo lời kể, các nạn nhân đã cố gắng chạy xuống cầu thang để thoát thân, nhưng bị mắc kẹt do ngọn lửa dữ dội đã chặn lối ra ở tầng trệt. Họ được tìm thấy co cụm lại với nhau ở cửa ra vào tầng hai.
Những người hàng xóm đã dùng vòi nước và chậu cố gắng dập lửa ban đầu, nhưng ngọn lửa lan nhanh chóng. Khi lực lượng cứu hỏa đến, đám cháy đã lan sang bốn dãy nhà phố liền kề. Phải mất 30 phút để họ dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Trung tá cảnh sát Chaikrit Taorat thuộc Đồn cảnh sát thành phố Rayong xác nhận: "Ngọn lửa đã phá hủy toàn bộ ngôi nhà. Bảy người được tìm thấy đã tử vong".
Danh tính các nạn nhân được xác định bao gồm: bà Ladda Polsiri (57 tuổi), con gái Nan Polsiri (29 tuổi), con trai Sarawut Polsiri (32 tuổi), vợ của Sarawut là Sararat Polsiri (29 tuổi), cùng ba người con nhỏ của họ là Face (2 tuổi), Ikkyu (2 tuổi) và Honey (1 tuổi).
Anusorn Saengkla, trưởng quận Mueang Rayong, nhận định ban đầu: "Chúng tôi tin rằng vụ cháy là do chập điện. Bảy người đã bị mắc kẹt khi đang cố gắng thoát ra ngoài".
Vụ hỏa hoạn cũng khiến ba người hàng xóm bị ngạt khói, sau đó đã được điều trị tại Bệnh viện Rayong. Các nhà chức trách cho biết nguyên nhân chính xác của vụ cháy đang được điều tra.