Các lực lượng khẩn cấp tại Tây Ban Nha đã tìm thấy thi thể của 4 người dưới đống đổ nát sau khi một tòa nhà sáu tầng ở trung tâm Madrid bất ngờ sập trong quá trình cải tạo.
Theo thông tin ban đầu, tòa nhà này đang được chuyển đổi từ văn phòng thành khách sạn cao cấp có nhà hàng ở tầng trệt, tọa lạc tại khu vực sầm uất chỉ cách quảng trường nổi tiếng La Puerta del Sol khoảng 5 phút đi bộ.
Thị trưởng Madrid, ông Jose Luis Almeida, cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi xác nhận rằng lực lượng cứu hỏa Madrid đã tìm thấy thi thể của những người mất tích sau vụ sập nhà.”
Video: Daily Mail
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm kiến trúc sư dự án Laura Rodriguez (30 tuổi), công nhân xây dựng Moussa Dembele (40 tuổi), Diallo Mamadún và một người đàn ông tên Jorge. Hai thi thể đầu tiên được tìm thấy ngay trước nửa đêm 7/10, trong khi hai người còn lại được phát hiện vào sáng sớm 8/10 sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài suốt đêm.
Khoảng 40 người được cho là có mặt trong tòa nhà khi sự cố xảy ra, trong đó ba công nhân bị thương. Một công nhân xây dựng tên Mikhail, người đang bơm bê tông ở tầng dưới, kể lại rằng ông thấy một đám bụi lớn bốc lên và lập tức bỏ chạy. “Tôi là người đầu tiên chạy đi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đến việc cứu mạng mình, rồi mới có thể giúp người khác nếu còn cơ hội,” ông chia sẻ với phóng viên.
Nhà chức trách cho biết, vụ sập đã khiến các tầng trên sụp đổ dây chuyền xuống tầng hầm, gây thiệt hại nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đang đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với các tòa nhà lân cận và tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của thảm kịch.