Theo báo Daily Mail, sự việc xảy ra ở khu vực rừng rậm thuộc Kanker, nơi ông Suklal Darro (45 tuổi) cùng con trai Ajju Kureti (22 tuổi) đang tìm kiếm củi. Bất ngờ, một con gấu lười với biểu hiện hung hãn bất thường lao tới và tấn công họ một cách dữ dội.
Do không có bất kỳ phương tiện bảo vệ nào, hai cha con nhanh chóng trở thành nạn nhân của những cú vồ và cắn chí mạng từ con thú hoang. Anh Ajju tử vong tại chỗ, còn ông Suklal qua đời khi đang được đưa tới bệnh viện.
Nguồn: Daily Mail
Một đoạn video gây rúng động được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc con gấu tiếp tục lao vào tấn công kiểm lâm viên Narayan Yadav – người không ngần ngại lao vào cứu hai nạn nhân. Trong đoạn clip, có thể nghe rõ tiếng hô “Đừng chạy!” trước khi con vật nhảy chồm lên người ông Yadav, cào xé phần lưng, mặt và tay của anh. Dù bị thương nghiêm trọng, ông may mắn thoát thân và hiện đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.
Giới chức địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ tấn công, trong đó không loại trừ khả năng con gấu mắc bệnh dại – khiến nó trở nên đặc biệt hung dữ.
Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về xung đột giữa con người và động vật hoang dã – một vấn đề ngày càng nghiêm trọng tại các vùng rừng núi ở Ấn Độ. Dù có vẻ ngoài chậm chạp, gấu lười có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm khi bị kích động hoặc nhiễm bệnh.