Đóng

Clip: Đi mua đồ ăn sáng, cô gái ngỡ ngàng khi gặp mối tình đầu thời trung học sau 16 năm, cái kết đẹp hơn cả phim

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Câu chuyện tình lãng mạn như phim tại TP Huệ Châu (Quảng Đông, Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng xúc động.

Nhân vật chính là Trần Tiểu Lệ, 33 tuổi, làm việc trong một văn phòng. Vào một buổi sáng tháng 8, cô ra ngoài mua bữa sáng và tình cờ ghé vào một quán ăn mới khai trương. Không ngờ, người đứng bếp chính là Lưu Quốc Cường – mối tình đầu thuở trung học của cô.

Thời niên thiếu, Tiểu Lệ và Quốc Cường từng có quãng thời gian gắn bó trong sáng. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh ở lại quê lập nghiệp, còn cô chuyển đến thành phố khác để học đại học và phát triển sự nghiệp. Khoảng cách địa lý cùng cuộc sống bận rộn khiến họ dần mất liên lạc.

Sau 16 năm, cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khiến cả hai bồi hồi. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ gợi lại những ký ức thanh xuân, khiến họ vừa ngượng ngùng vừa bật cười như chưa hề xa cách. Từ vài lời trò chuyện đơn giản, họ bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn.

Trong mắt Tiểu Lệ, Quốc Cường vẫn giữ được sự chân thành và hiền lành như ngày nào.

Video: Vietnamnet

 Tình cảm nhanh chóng nảy nở trở lại, và chỉ sau vài tháng, họ nhận ra sự đồng điệu vẫn nguyên vẹn như xưa. Cả hai gia đình đều vui mừng, hết lòng ủng hộ.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận về vô số lời chúc phúc. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng sống động cho tình yêu đích thực – nếu đã là duyên, thì dù bao năm trôi qua vẫn có thể tìm lại nhau.

Một bình luận được yêu thích viết: “Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, nhưng không thể xóa nhòa tình cảm thật lòng. Khi là định mệnh, tình yêu sẽ quay về đúng lúc.”

Tin nổi bật