Đóng

Clip: Đang tắm sông, người đàn ông la hét thất thanh rồi tử vong thương tâm

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Khi đang tắm sông, người đàn ông đã bị cá sấu tấn công. Dù đã la hét và cố gắng chống cự, ông vẫn bị con cá sấu kéo ra khỏi bờ.

Theo Người đưa tin, vào chiều ngày 14/8, tại Nam Sulawesi, Indonesia, ông Arifuddin, 53 tuổi, đang tắm cùng người thân bên bờ sông Bulete thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công.

Bị cá sấu ngoạm vào chân, ông la hét trong đau đớn và cố gắng chống cự. Tuy nhiên, con vật đã siết chặt rồi kéo ông ra khỏi bờ. Một đoạn video kịch tính cho thấy ông Arifuddin đã cố gắng giữ mình nổi trên mặt nước. Một vài người dân địa phương đã lao xuống sông để cứu ông.

Dù vậy, người cha của bốn đứa con đã biến mất dưới dòng nước trước khi họ có thể tiếp cận được.

Sau vụ tấn công lúc 18h tối (giờ địa phương), các đội cứu hộ đã được cử đến hiện trường tại Wajo Regency. Họ đã tìm thấy con cá sấu đang kéo thi thể ông Arifuddin trong làn nước đục, nhưng không thể thu hồi ngay được.

Con cá sấu đã bơi quanh sông nhiều giờ liền, trước khi dừng lại ở bờ sông, cách nơi ông Arifuddin bị tấn công khoảng một dặm.

Người dân địa phương đã dùng bẫy tự chế để dụ con cá sấu đến gần hơn. Thi thể của ông Arifuddin sau đó được trục vớt và đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Người dân địa phương cho biết họ rất lo lắng vì dòng sông nơi họ thường xuyên tắm rửa và giặt giũ, không phải là môi trường sống của cá sấu.

Trước đó từng xảy ra sự việc đau lòng tương tự. Theo Dân Trí, nạn nhân là Tarti Kolengsusu, 43 tuổi (Indonesia). Khi đang cùng bạn bè đi hái rau muống ở sông Air Biak, bỗng một con cá sấu khổng lồ nổi lên và ngoạm vào chân nạn nhân. 

Bị tấn công bất ngờ, chị Tarti kêu khóc cầu cứu, cố sức vung tay lên để cơ thể nổi lên mặt nước. Được bạn bè tóm chặt lấy tay, họ cố gắng kéo nạn nhân trở lại bờ sông nhưng con vật hung dữ đã giật mạnh hơn.

Những người sống sót vội chạy về làng để báo động. Khi đội cứu hộ cùng người địa phương tới hiện trường thì Tarti đã tử vong.

Khoảng 2 tiếng sau, khi con vật há miệng nhả nạn nhân ra, họ mới đưa được thi thể lên bờ. Thi thể cũng được bàn giao cho gia đình sau đó để lo hậu sự.

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu - với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ to lớn và hung dữ sinh sôi nảy nở trong khí hậu của khu vực.

Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy vào sâu hơn trong đất liền, gần làng mạc hơn do nạn đánh bắt quá mức, làm giảm nguồn thức ăn tự nhiên của chúng, cùng với việc mất môi trường sống do phát triển các vùng ven biển thành trang trại.

Khai thác thiếc tràn lan cũng khiến dân làng xâm phạm môi trường sống tự nhiên của cá sấu, đẩy chúng đến gần nhà dân hơn.

Cùng với đó là việc người dân địa phương ở các nước đang phát triển vẫn sử dụng sông ngòi để tắm và đánh bắt cá thô sơ đã dẫn đến số vụ cá sấu tấn công ngày càng gia tăng.

Tin nổi bật