Đóng

Clip: Đang đứng trên đường, người đàn ông bị "bò điên" húc văng, bị thương nặng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Bị một con bò đực hoang tấn công, người đàn ông bị húc bay và ngã đập đầu xuống rãnh nước, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngày 31/7 tại Ghumarwin, Himachal Pradesh, Ấn Độ, một nhóm đàn ông đang trò chuyện bên đường thì phát hiện một đàn bò đi lạc. Đoạn video ghi lại cho thấy hầu hết mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy khi một con bò hung dữ lao tới. Tuy nhiên, một người đàn ông vẫn đứng yên và bị con bò húc văng lên không trung. Sau cú húc mạnh, nạn nhân ngã đập đầu xuống rãnh nước.

Con bò sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường, những người chứng kiến nhanh chóng đến giúp đỡ nạn nhân đang bị choáng váng. Truyền thông địa phương đưa tin, người đàn ông đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Sau vụ việc, Rita Sehgal, Chủ tịch Hội đồng Thành phố Ghumarwin cho biết sẽ thành lập một đội đặc nhiệm để xử lý vấn đề này. Đội sẽ có nhiệm vụ bắt giữ và di dời những con vật hung dữ, hoang dã đến nơi an toàn. Chủ sở hữu của những con vật cũng sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm khắc nếu để gia súc đi lang thang nơi công cộng.

Tình trạng bò đi lạc trên đường phố không còn là điều xa lạ ở Ấn Độ. Người dân nơi đây theo đạo Hindu và coi bò là linh vật thiêng liêng, không được ăn thịt hoặc giết mổ, kể cả khi chúng đã ngừng sản xuất sữa. Hầu hết các bang của Ấn Độ đều có lệnh cấm bán hoặc giết mổ bò. Do không muốn chịu gánh nặng kinh tế khi tiếp tục nuôi bò, nhiều nông dân đã thả rông chúng trên đường phố, dẫn đến tình trạng hỗn loạn khi những con bò này trở nên kích động và tấn công người đi đường.

Tin nổi bật