Vào ngày 26/4, Fiki, một cậu bé 10 tuổi, đã cùng nhóm bạn tìm đến dòng sông ở Đông Kalimantan, Indonesia để tắm mát và vui đùa giữa tiết trời oi ả.
Trong lúc các em đang nô đùa dọc bờ sông Sangatta, bất ngờ con cá sấu hung dữ phóng vọt lên khỏi mặt nước và ngoạm chặt vào chân Fiki. Cậu bé tuyệt vọng bám víu vào một cây sào tre hòng giữ lấy mạng sống, nhưng rồi vẫn bị con vật kéo xuống dòng nước, ngay trước mắt những người dân làng kinh hoàng chứng kiến.
Sau khi nhận được tin báo vào lúc 4h20 chiều, lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ khẩn trương lùng sục khắp khu vực sông nước và bắt được một con cá sấu lớn bị tình nghi là thủ phạm.
Đoạn video ghi lại cảnh các tình nguyện viên dùng dây thừng kéo con vật dài 4,9 mét lên bờ. Ông Idris Syam, trưởng đội ứng phó thảm họa địa phương, xác nhận: "Con cá sấu này bị nghi ngờ chính là con vật đã tấn công Fiki, cậu bé được báo cáo mất tích khi đang bơi trên sông Sangatta."
Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai đến sáng sớm ngày 27/4. Thi thể của Fiki sau đó đã được tìm thấy cách hiện trường vụ tấn công khoảng 200 mét và được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.