Sau khi ngang nhiên cưỡi ngựa vào bên trong siêu thị Walmart ở Baker, Louisiana (Mỹ), một nhóm "cao bồi" đã bị cảnh sát thành phố này bắt giữ vì gây náo loạn và khiến nhiều người mua sắm kinh hãi.
Đoạn video dài gần 40 giây, ghi lại cảnh tượng bốn thanh niên thản nhiên cưỡi ngựa đi qua khu vực thanh toán và các lối đi trong một siêu thị, đã nhanh chóng gây sốt trên TikTok và các mạng xã hội. Sự việc bất ngờ này khiến cả nhân viên và khách hàng không khỏi ngạc nhiên. Trong video, một người phụ nữ liên tục bày tỏ sự kinh ngạc: “Trời đất ơi, không thể tin nổi”. Một nhân viên Walmart, dù ban đầu có vẻ bật cười, đã đề nghị gọi cảnh sát vì lo ngại hành động này có thể khiến người khác hoảng sợ.
Một đoạn clip khác, thậm chí được quay từ trên lưng một con ngựa, với nhạc nền là bài hát "Save a Horse (Ride a Cowboy)", càng làm tăng thêm sự kỳ lạ và mức độ lan truyền của vụ việc trên mạng.
Sau khi lệnh bắt được ban hành, hai trong số những người liên quan, gồm Mason Webb (18 tuổi) và một thiếu niên, đã tự giác ra đầu thú. Hai người còn lại, Brendon Bridgwater (24 tuổi) và Patrick Derozan (22 tuổi), cũng đã trình diện vào sáng thứ Sáu, theo thông tin từ Sở Cảnh sát thành phố Baker.
Sau khi bị bắt, Webb chia sẻ với đài WBRZ 2 rằng mục đích của nhóm chỉ là "cho vui". Anh nói: "Chúng tôi thấy vui, được nhiều người biết đến. Chỉ vậy thôi. Chúng tôi không có ý làm hại ai cả... Tôi vẫn thường cưỡi ngựa đến Baker, hôm đó chỉ muốn đi dạo một chút. Con ngựa đó là thú cưng hỗ trợ tinh thần của tôi."
Cả bốn người hiện đang đối mặt với các cáo buộc bao gồm xâm nhập và ở lại nơi không được phép, đăng tải hoạt động phạm pháp và gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát vẫn chưa đưa ra thông báo nào về việc tịch thu hoặc xử lý những con ngựa liên quan đến vụ việc.