Đóng

Clip: Cụ bà 65 tuổi"sống lại" trong quan tài trên đường đi hỏa táng

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Cụ bà được gia đình đưa đi hỏa táng sau khi tuyên bố tử vong. Nhưng trên đường đi hỏa táng, bà bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài kêu cứu.

Một sự việc kinh ngạc đã xảy ra vào ngày 23/11 ở ngoại ô Bangkok, Thái Lan khi bà Chonthirot, 65 tuổi, bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài giữa hành trình đi hỏa táng.

Bà Chonthirot, người đã nằm liệt giường hai năm, được tuyên bố đã qua đời tại nhà riêng ở Phitsanulok, miền bắc Thái Lan, vào lúc 2 giờ sáng. Tin rằng bà đã ra đi thanh thản, gia đình đã đặt bà vào một chiếc quan tài trắng và bắt đầu chuyến lái xe kéo dài 4 giờ đến chùa Wat Rat Prakhong Tham ở ngoại ô Bangkok, nơi cung cấp dịch vụ tang lễ và hỏa táng miễn phí cho người nghèo. Em trai bà, ông Mongkol, 57 tuổi, thậm chí đã ký giấy tờ xác nhận cái chết của chị mình.

Tuy nhiên, khi chiếc xe bán tải chở quan tài đến ngôi chùa, điều không tưởng đã xảy ra.

"Tôi sắp chuyển quan tài vào sảnh để làm lễ trước khi đốt thì nghe thấy tiếng gõ và tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ bên trong," anh Thammanoon, 27 tuổi, người làm việc trong chùa, kể lại. "Tôi mở tấm vải che ra và chết lặng khi thấy bà ấy vẫn đang cử động... Thật choáng váng vì tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này."Bà Chonthirot được thấy nằm trong quan tài, còn tỉnh táo, thở yếu ớt và có thể gật đầu, dù không nói được.

Ông Mongkol, em trai bà, không giấu nổi sự bàng hoàng: "Tôi đã bị sốc, ngạc nhiên và vui mừng khi chị gái tôi vẫn còn sống. Tôi gần như ngã quỵ vì bất ngờ. Thật là một phép màu khi cô ấy tỉnh lại."

Sau sự việc, một xe cứu thương đã được gọi đến để đưa bà Chonthirot đến Bệnh viện Bang Yai. Trụ trì chùa, Phra Kitti Wachirathada, bày tỏ niềm vui mừng và cho biết chùa sẽ chi trả mọi chi phí y tế cho bà. Ông cũng xác nhận chưa từng chứng kiến sự việc nào tương tự trong những năm tháng làm việc tại chùa.

Tin nổi bật