Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Clip: Chủ nhà đặt bẫy "cao tay", biến "cuộc đi săn" của tên trộm thành "ác mộng đêm đông"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Tên trộm "não cá vàng" đã biến phi vụ đột nhập thành trò hề khi vấp phải bẫy chống trộm như trong phim điện ảnh.

Chủ nhà đặt bẫy "cao tay", biến "cuộc đi săn" của tên trộm thành "ác mộng đêm đông".

Sau hàng loạt vụ đột nhập gây hoang mang dư luận, cư dân hạt Northumberland, nước Anh đã học theo "bí kíp" chống trộm từ bộ phim kinh điển "Ở nhà một mình" để bảo vệ tổ ấm. Bằng cách giăng dây trước cửa, kết nối với một xô nước đầy bên trong, họ đã tạo ra một "hàng rào" bất ngờ dành cho những vị khách không mời. Và "con mồi" đầu tiên sập bẫy chính là Paul Howell.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 9/11/2024, khi Paul Howell, một đối tượng "quen mặt" đang cố gắng đột nhập vào một ngôi nhà ở thị trấn Blyth, hắn đã vô tình vấp phải sợi dây "định mệnh". Xô nước đổ ụp xuống, kèm theo tiếng động lớn và ánh đèn bật sáng, khiến tên trộm hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc qua camera giám sát, chủ nhà đã nhanh chóng báo cáo với cảnh sát. Nhờ đoạn video "tự thú" đầy bất ngờ, lực lượng chức năng dễ dàng xác định nghi phạm là Paul Howell, 56 tuổi, một đối tượng "cộm cán" với hàng loạt tiền án. Hắn bị bắt giữ ngay tại nhà riêng ở Blyth.

Tại cơ quan điều tra, Paul Howell bị cáo buộc tội cố ý đột nhập với mục đích trộm cắp. Không chỉ vậy, hắn còn phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến hai vụ trộm khác xảy ra chỉ một tuần sau đó tại một địa chỉ khác ở Blyth. Trong những vụ trộm này, Paul đã cuỗm đi nhiều tài sản giá trị, bao gồm đồ trang sức và xe đạp. Rất may, phần lớn tang vật đã được thu hồi trong quá trình khám xét nhà sau khi Paul bị bắt.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Paul Howell đã cúi đầu nhận tội đối với tất cả các cáo buộc trước tòa án vào tháng 12/2024. Vào ngày 18/2 vừa qua, Tòa đại hình Newcastle đã tuyên phạt Paul Howell mức án 3 năm 7 tháng tù giam cho những hành vi phạm tội của mình.

Paul Howell (ảnh nhỏ) bị bắt giữ sau video "sập bẫy". Ảnh: Northumbria Police/SWNS/VnExpress

Theo hồ sơ, Paul Howell đã có đến 108 tiền án, trong đó có 25 tội trộm cắp kể từ năm 1986. Điều này cho thấy hắn là một đối tượng tái phạm nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương.

Cảnh sát trưởng Jon Mullen của Sở cảnh sát Northumbria, người chỉ đạo cuộc điều tra, nhấn mạnh: "Đột nhập trộm cắp là một loại tội phạm nghiêm trọng, gây ra sự bất an và lo lắng cho người dân trong chính ngôi nhà của họ. Bản án nghiêm khắc dành cho Paul Howell, một tội phạm có nhiều tiền án, là lời cảnh tỉnh cho những kẻ có ý định phạm tội. Vụ việc này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc báo cáo bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào trong cộng đồng để lực lượng chức năng có thể kịp thời ngăn chặn và xử lý."

Tin nổi bật