Người bắt được “quái vật sông” này là Yuri Grisendi, một cần thủ đến từ thành phố Reggio Nell Emilia, Ý. Trong lúc cùng bạn bè câu cá trên dòng sông Po nổi tiếng, một con cá da trơn khổng lồ bất ngờ cắn câu. Sau màn vật lộn đầy kịch tính, Yuri cuối cùng cũng kéo được con cá lên thuyền. Hình ảnh cho thấy con cá có kích thước khổng lồ, gần như chiếm trọn diện tích khoang thuyền.
Theo thông tin được chia sẻ, con cá nặng 113kg và dài xấp xỉ 2,6 mét – một kích thước ấn tượng khiến cả nhóm vô cùng phấn khích. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm và kiểm tra tình trạng sức khỏe con cá, họ đã quyết định thả nó trở lại dòng sông.
Sông Po – dòng sông dài nhất nước Ý với chiều dài hơn 640km, bắt nguồn từ dãy núi Cottian Alps và đổ ra biển Adriatic – từ lâu được biết đến là môi trường sinh sống của loài cá trê khổng lồ châu Âu, được mệnh danh là “thủy quái” vùng sông nước châu lục này.