Người dân xã Hòa Thành, TP.Cà Mau phát hiện con cá heo bơi lội trên mặt sông Gành Hào vào ngày 27/6. Vị trí cá heo xuất hiện cách cửa biển khoảng 50km.
Anh Nguyễn Tuấn Thanh (ở ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP Cà Mau), khi chạy đò đã gặp cá heo và quay clip lại rồi phát trên mạng xã hội. Nhiều người dân địa phương cũng thấy cảnh cá heo bơi lội trên mặt nước và tỏ ra bất ngờ, bởi họ thường thấy cá heo ngoài biển, còn vào sâu trong đất liền thì mới gặp lần đầu.
Theo VOV, chính quyền địa phương có báo cáo về vụ việc, bước đầu ghi nhận là “cá lạ”, với trọng lượng khoảng 30kg.
Clip: Người dân giải cứu cá heo bị chĩa đâm vào người. (Nguồn: VnExpress)
Một diễn biến đáng chú ý, đến trưa ngày 27/6, cũng trên tuyến sông Gành Hào nhưng thuộc đoạn qua xã Hòa Tân, TP.Cà Mau, người dân phát hiện một con cá heo đang bơi lội trên sông, kích thước tương tự con nêu trên. Tuy nhiên, trên thân dính một cây chĩa, đâm sâu vào thân.
Anh Bùi Văn Đảm (41 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) cho biết trên VnExpress, anh đã cùng bạn bè giải cứu cá heo khi đang giăng lưới bắt cá trên sông Gành Hào, đoạn qua ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân.
Ban đầu cá bơi nhanh, nhưng do mất máu nên yếu dần. Khi tiếp cận được, nhóm đưa cá vào gần bờ, dùng kéo cắt da để gỡ cây chĩa ra khỏi thân cá.
"Vết thương trên lưng khá lớn, cá chảy nhiều máu", anh Đảm nói và cho biết đây có thể là con cá heo từng được phát hiện bơi cách đó khoảng 3 km.
Con cá heo bị chĩa đâm vào thân được người dân giải cứu.
Sau khi sơ cứu, người dân đưa cá ra vùng nước sâu, hướng về cửa biển Gành Hào. Toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài khoảng 30 phút, được anh Đảm quay video và phát trực tiếp lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự ủng hộ.