Đóng

Clip: Bơi ra hồ nước cứu vẹt cưng, người đàn ông tử vong thương tâm

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một thanh niên 24 tuổi đã tử vong bi thảm do đuối nước trong nỗ lực giải cứu con vẹt mào của mình sau khi nó rơi xuống hồ.

Một buổi tối định mệnh vào ngày 14/6, Brorisuth Rodsansern, 24 tuổi, đã thả chú vẹt trắng tên là Kome bay lượn trên mặt hồ ở Chiang Mai, Thái Lan. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi chú vẹt cưng đột ngột mất kiểm soát, lao thẳng xuống mặt nước từ độ cao khoảng 30 mét, tạo nên một tiếng bắn tung tóe.

Không chút do dự, Brorisuth lập tức nhảy xuống hồ để cứu chú chim của mình. Nhưng chỉ ít phút sau, anh bắt đầu loạng choạng vì kiệt sức. Những người chứng kiến đã không khỏi bàng hoàng và la lớn khi thấy Brorisuth vật lộn trong nước. Anh cố gắng giơ một tay lên cầu cứu trong khi vùng vẫy trước khi chìm hẳn.

Ngay lập tức, một đội thuyền cứu hộ cùng 20 thợ lặn đã có mặt tại hiện trường. Họ nỗ lực tìm kiếm khắp hồ chứa trong suốt một giờ, và cuối cùng, thi thể của Brorisuth được tìm thấy.

Các nhà chức trách cho biết Brorisuth đã tham dự một buổi tụ họp của những người nuôi chim cảnh địa phương khi sự việc đau lòng này xảy ra. Anh Danai Atap, một người chứng kiến, kể lại: "Khi tôi đang chụp ảnh, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên rằng một con chim đang chết đuối. Sau đó, chủ nhân của nó đã nhảy xuống để cứu nó."

Thi thể của Brorisuth đã được chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Tin nổi bật