Ông David Gira, 49 tuổi, đã bị cá sấu tấn công khi đang đánh cá trên sông Sungai Nyigu, thuộc bang Sarawak, Malaysia vào tối 18/2.
Vào đêm xảy ra sự việc, ông David đỗ xe máy gần bờ sông rồi lội xuống dòng nước đục ngầu để bắt cá. Bất ngờ, ông bị một con cá sấu tấn công.
Vì đến tối muộn mà vẫn không thấy chồng về, vợ ông David đã trình báo sự việc với nhà chức trách. Ngay sau đó, một đội tìm kiếm đã được thành lập và nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, họ phát hiện chiếc xe máy của ông David vẫn còn ở khu vực gần bờ sông. Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm dọc con sông suốt đêm nhưng không có kết quả.
Đến sáng ngày 19/2, thi thể của ông David được tìm thấy, cách hiện trường vụ tấn công khoảng 2km về phía hạ lưu. Thi thể của nạn nhân đầy vết cắn, được bàn giao cho Đơn vị Pháp y Bệnh viện Bintulu để tiến hành các thủ tục pháp lý.
Được biết, các vụ cá sấu tấn công người thường xuyên xảy ra ở Malaysia, đặc biệt là tại các bang Sarawak và Sabah. Nguyên nhân là do ở đây có nhiều sông và vùng ven biển là nơi sinh sống của cá sấu nước mặn. Nạn nhân thường là ngư dân, dân làng hoặc khách du lịch đến gần khu vực có cá sấu sinh sống.