Vào ngày 2/11, tại Chonburi, Thái Lan, cậu bé Jayo, mới 2 tuổi, đã bị cha mình là ông Worathep Wongbut (48 tuổi) để lại trong chiếc xe Mazda màu vàng khi ông Worathep đi mua sữa đậu nành.
Tuy nhiên, do tính tò mò, cậu bé Jayo đã vô tình nhấn nút khóa cửa xe. Không biết cách mở lại, cậu bé bị mắc kẹt bên trong chiếc xe đóng kín, nơi nhanh chóng trở nên ngột ngạt như phòng xông hơi vì động cơ đã tắt.
Khi ông Worathep quay lại, thấy con trai bị nhốt trong không gian bức bối, ông đã lập tức kêu gọi sự giúp đỡ từ những người qua đường. Một đoạn clip ghi lại sự việc cho thấy đội nhân viên y tế và cứu hộ đã nhanh chóng có mặt. Họ xác định Jayo vẫn an toàn trước khi phá một khe hở nhỏ trên cửa sổ để không khí có thể lọt vào. Đáng chú ý, Jayo tỏ ra khá bình tĩnh trong suốt quá trình giải cứu.
Cha cậu bé chia sẻ: "Tôi chỉ vào mua sữa một lát nên đã để con trai ở trong xe, nhưng thằng bé đã khóa cửa và tôi không thể mở được."
Đội cứu hộ, bao gồm các tình nguyện viên từ Trung tâm Cứu hộ Sawang Boriboon Thammasathan, đã phải mất 20 phút để luồn một sợi dây qua khe cửa sổ, móc vào chốt khóa và kéo nó ra, cuối cùng mới cạy được cửa bên tài xế.
Một nhân viên cứu hộ đã bế Jayo ra ngoài. Dù cậu bé khóc và run rẩy khi tìm về phía cha mình, người đã nhanh chóng ôm và trấn an, may mắn là Jayo không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.
Ông Surichai, một tình nguyện viên tham gia giải cứu, nhấn mạnh: "Xin đừng bao giờ để trẻ em một mình trong xe. Những sự cố như thế này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm ngạt thở hoặc say nắng."