Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chuyện thật như đùa: Tên cướp chi gần 45 triệu thuê Rolls Royce đi cướp ngân hàng

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một tên tội phạm chuyên cướp ngân hàng, đồng thời là nhà văn viết tiểu thuyết tội phạm và có niềm đam mê với xe hơi sang trọng, vừa bị cáo buộc thực hiện thêm hai vụ cướp tại các tổ chức tài chính tại Mỹ.

Trong suy nghĩ của nhiều người, những kẻ cướp ngân hàng thường ưu tiên sử dụng các phương tiện nhỏ gọn, động cơ mạnh mẽ và không quá nổi bật để dễ dàng tẩu thoát khỏi hiện trường. Do đó, việc lựa chọn một chiếc Rolls-Royce Cullinan, được mệnh danh là "biệt thự di động", làm phương tiện gây án chắc chắn là điều nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người.

Thế nhưng, đó lại chính là sự thật trong vụ án liên quan tới tên tội phạm Dorian Sykes. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là đối tượng đã chi trả một khoản tiền khổng lồ lên tới 1.750 USD mỗi ngày (tương đương gần 45 triệu đồng) chỉ để thuê chiếc xe sang trọng này làm phương tiện chạy trốn sau những vụ cướp ngân hàng liều lĩnh của mình.

Thông tin về vụ cướp được các quan chức tiết lộ vào hôm 19/3.

Ngân hàng Credit Union One ở Sterling Heights. Ảnh: NCBnews

Cảnh sát cho biết, Dorian Trevor Sykes, 41 tuổi, đã bị bắt và buộc tội liên quan đến hai vụ cướp: một tại Credit Union One ở Sterling Heights vào ngày 6/3 và một tại chi nhánh Chase ở Lathrup Village vào ngày 12/3.

Theo cảnh sát Matthew Willard, thành viên Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm bạo lực và băng đảng của FBI tại Quận Macomb, Sykes đã thực hiện các vụ cướp này một cách táo tợn.

Trong vụ cướp ngày 6/3, người đàn ông đã bước vào tổ chức tín dụng, đưa cho nhân viên thu ngân một tờ giấy với dòng chữ "Đây là một vụ cướp" và yêu cầu "những tờ tiền lớn". Sau đó, hắn bỏ trốn trên một chiếc xe crossover màu đen, nghi là Mercedes, cùng với 10.169 USD. Dấu vân tay thu được từ cửa trước của tổ chức tín dụng đã trùng khớp với Sykes, người được xác định là chủ nhân của chiếc Mercedes màu đen.

Sáu ngày sau, người đàn ông khác bước vào chi nhánh Chase và đưa cho nhân viên thu ngân một tờ giấy ghi: "Đưa hết tiền cho tôi... Tôi có súng... Tôi sẽ sát hại tất cả mọi người ở đây". Kẻ cướp còn chỉ vào bên phải, ám chỉ rằng hắn đang mang vũ khí.

Hắn sau đó đã bỏ trốn với khoảng 3.400 USD và được camera giám sát ghi lại cảnh tên cướp chạy về phía một khu chung cư rồi lên một chiếc SUV Rolls Royce màu trắng.

 

Chiếc Rolls-Royce được  tên cướp thuê từ Dream Luxury Car Rental ở Southfield (Mỹ). Ảnh: Fox 2 Detroit.

Chiếc Rolls-Royce "xấu số" được thuê từ Dream Luxury Car Rental ở Southfield (thuộc tiểu bang Michigan, Mỹ), do ông Sam Zahar điều hành. Được biết, nghi phạm đã vứt lại chiếc xe Rolls-Royce ở ven đường vào tối ngày 12/3 sau đó bỏ trốn.

Sau phi vụ, chiếc Cullinan được tìm thấy với thiệt hại khoảng 15.000 USD (hơn 380 triệu đồng) – con số chẳng thấm tháp gì so với giá trị của nó.

Sykes bị bắt vào hôm 18/3. Được biết, khi không thực hiện các vụ cướp, Sykes dường như dành thời gian viết tiểu thuyết tội phạm. Các tác phẩm của nghi phạm bao gồm King of Detroit, The Good Life, Going All Out và Born to Die.

Sykes đã ra hầu tòa và yêu cầu được tự bào chữa. Trước đó, hắn từng thụ án vì hai vụ cướp ngân hàng vào ngày 12/8/2019, chỉ sáu tuần sau khi được thả tự do khỏi bản án 17 năm tù vì các tội danh tương tự. Đối tượng mới được thả tự do vào tháng 2/2024.

Trong một bản ghi nhớ tuyên án năm 2020, Trợ lý Luật sư Mỹ Frances Carlson nhận định: "Lịch sử của Sykes vẽ nên bức tranh đáng lo ngại và không thể nhầm lẫn về một người hoàn toàn coi thường luật pháp".

Tin nổi bật