Ngày 15/7 vừa qua, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại huyện Guna, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của ông Deepak Mahawar (42 tuổi) – một tình nguyện viên bắt rắn nổi tiếng trong vùng.
Ông Deepak Mahawar là một giáo viên tại một trường cao đẳng tư thục ở thị trấn Raghogarh. Tuy nhiên, ông được biết đến rộng rãi hơn với vai trò người hùng chuyên bắt rắn và thả chúng về môi trường tự nhiên, giúp người dân địa phương yên tâm sinh sống.
Vào ngày định mệnh đó, ông Deepak nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ làng Barbatpura về một con rắn hổ mang gây hoảng sợ. Sau khi bắt được con rắn, ông nhận được tin trường học của con trai tan sớm và cần đến đón.
Trên đường đến trường, một quyết định liều lĩnh đã dẫn đến bi kịch: ông Deepak để con rắn hổ mang quấn quanh cổ trong khi lái xe máy. Khi đến nơi, ông thậm chí còn dừng lại để tạo dáng với con rắn, cho phép người dân quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn video này nhanh chóng lan truyền, cho thấy cảnh ông Mahawar ngồi trên xe máy, con rắn bò quanh cổ, và ông còn trêu chọc nó, bất chấp sự nguy hiểm từ loài bò sát kịch độc này.
Sau khi quay video, ông Deepak chở con trai về nhà. Bất ngờ, con rắn cắn vào tay ông, khiến ông lịm dần và bất tỉnh. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện và có dấu hiệu hồi phục, thậm chí được xuất viện vào buổi tối, tình trạng sức khỏe của ông Deepak đột ngột xấu đi vào nửa đêm. Gia đình vội đưa ông trở lại bệnh viện, nhưng đã quá muộn, ông tử vong trước khi được cấp cứu.
Cái chết của ông Deepak Mahawar để lại niềm tiếc nuối sâu sắc. Trong nhiều năm, ông là người tiên phong trong hoạt động cứu hộ rắn tại địa phương, được người dân tin tưởng bởi khả năng bắt và thả hàng trăm con rắn về rừng an toàn.
Đoạn video cuối cùng của ông với con rắn hổ mang vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, như một lời cảnh báo đau lòng về sự chủ quan khi đối mặt với động vật hoang dã, đặc biệt là các loài có độc.