Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chúng Ta Của 8 Năm Sau tập 15: Dương chọn rời xa Lâm khiến khán giả rơi nước mắt

(DS&PL) -

Khán giả rơi nước mắt trước phân cảnh Dương và Lâm không có sự lựa chọn nào khác ngoài rời xa nhau.

Phim Chúng ta của 8 năm sau tập 14 có những diễn biến căng thẳng khi chủ tịch Quảng ra điều kiện Lâm phải tránh xa Dương, đổi lại ông sẽ mua lại căn hộ của Lâm với giá "trên trời", đủ tiền để anh trả nợ cho anh trai. Để không phải đánh đổi tình yêu, Lâm cảm ơn nhưng vẫn muốn tự lo liệu. Lâm tính tiền bán nhà cộng với tiền Tùng cho mượn cũng tạm đủ trả nợ vay nóng, còn lại anh sẽ thuê nhà ở rồi tính tiếp. Anh trai của Lâm bỏ trốn nhưng bị bọn chủ nợ bắt, quay clip để dọa Lâm phải trả nợ đúng hẹn cả lãi lẫn gốc.

Trong một vài diễn biến khác của phim, bà Tâm chủ quán cà phê Salem là trùm lừa đảo và thao túng tâm lý. Trợ lý của ông Quảng đã nói rõ cho Dương biết việc bà ta tiếp cận Dương là có mục đích và hiện tại bà Tâm đã bị bắt. Nhưng trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi vẫn nhận đủ số tiền mà Dương quyên góp được. Bởi chủ tịch Quảng đã đứng ra chuyển số tiền để con gái khỏi bị mang tiếng.

Phần một bộ phim Chúng ta của 8 năm sau khép lại ở tập 15. Ở tập này, diễn biến phim xoay quanh biến cố gia đình Lâm (Quốc Anh) và kết cục là màn chia tay trong nước mắt của hai nhân vật chính.

Lâm bất lực khi hoàn cảnh xô đẩy khiến anh phải đánh đổi tình yêu để cứu người thân.

Các đối tượng cho vay nặng lãi giữ anh trai Lâm làm con tin, đe dọa nguy hiểm tới tính mạng. Trong khi đó, bố Lâm khi biết con trai ở tình thế nguy cấp đã ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu. Lúc này, Lâm buộc phải lựa chọn giữa gia đình hoặc tình yêu.

Không thể bỏ mặc người thân, Lâm quyết định thỏa hiệp với ông Quảng (NSND Trung Anh) – bố của Dương (Hoàng Hà).

Ông Quảng đồng ý mua lại căn nhà của Lâm với điều kiện cậu phải tránh xa Dương. Vừa ra khỏi phòng ông Quảng, Lâm chạm mặt Dương. Hai người không nói với nhau một lời nào nhưng nước mắt lặng lẽ rơi.

Màn chia tay không lời thoại nhưng khiến khán giả rơi nước mắt.

Đây cũng chính là khoảnh khắc cả hai chia tay như lời Dương đã nói trước đó, sẽ không cãi nhau, không cảm ơn hay xin lỗi, chỉ im lặng đã đủ tôn trọng nhau.

Cả hai cùng nhớ lại kỷ niệm ở trạm thư, nơi họ gửi cho nhau những lời nhắn vào 8 năm sau. Dấu mốc này được xem là giai đoạn chuyển tiếp sang phần 2 của bộ phim.

Kết thúc tập 15, Lâm chuyển công tác tới Phú Quốc, cắt liên lạc với mọi người. Lâm lại tới khu tập thể Dương ở, ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa trước khi đi. Ký ức ùa về khiến anh không ngừng rơi nước mắt.

XEM THÊM: Sao Hoa ngữ bị ghét nhất năm 2023: Vô duyên, thiếu tôn trọng bạn diễn

Còn Dương chỉ lặng lẽ giữ đau khổ trong lòng. Dương nói với Nguyệt, sau chuyện này, cô nhận thấy mình đã khôn rồi.

Nhiều khán bày tỏ sự xúc động về màn chia tay vừa đau lòng vừa ấm ức giữa hai nhân vật Lâm và Dương sau khi tập 15 lên sóng. Bên cạnh lời khen cho kịch bản, không ít người cảm thán trước diễn xuất của dàn diễn viên trẻ, đặc biệt là Hoàng Hà và Quốc Anh.

Diễn xuất của Hoàng Hà và Quốc Anh được khen ngợi.

Nhật Minh (T/h)

Tin nổi bật