Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chùm ảnh: Sương mù dày đặc, người dân thủ đô ngỡ như đang ở Sapa

(DS&PL) -

Sương mù dày đặc do trời ấm kết hợp với độ ẩm cao, những tòa nhà cao tầng như chìm trong mây khiến người dân liên tưởng tới Sa Pa giữa lòng thủ đô.

Sương mù dày đặc do trời ấm kết hợp với độ ẩm cao, những tòa nhà cao tầng như chìm trong mây khiến người dân liên tưởng tới Sa Pa giữa lòng thủ đô.

Sương mù dày đặc xuất hiện từ sáng sớm đến 9 giờ khiến nhiều công trình cao tầng ở Hà Nội bị che phủ. Ảnh: Facebook

Ảnh: Báo Tin Tức

Người dân phải mặc áo mưa khi di chuyển ngoài đường. Ảnh: Báo Tin Tức

Xe máy, ô tô phải bật đèn khi di chuyển. Ảnh: Báo Tin Tức

Trời không quá lạnh, nhưng sương mù dày, độ ẩm cao. Ảnh: Báo Tin Tức

Hình ảnh tháp rùa như mờ ảo trong màn sương dày đặc. Ảnh: Facebook

Nhiều người ghi lại những hình ảnh huyền ảo lãng mạn của Hồ Gươm trong sương. Ảnh: Báo Tin Tức

Sương sớm làm tạo điều kiện cho nhiều tay máy đi săn ảnh. Ảnh: Báo Tin Tức

Hà Nội chìm trong sương mù khiến nhiều khung cảnh thơ mộng hơn. Ảnh: Báo Tiền Phong

 Đường vành đai 3 trên cao như đi vào vô tận bởi phía xa xa không thể quan sát thấy gì ngoài màn sương trắng. Ảnh: Báo Tiền Phong

 Đường vành đai 3 với phía sau là tòa nhà Kengnam mờ ảo. Ảnh: Báo Tiền Phong

Chiếc cần cẩu như đứng im nằm nghỉ ngời trong mùa đông lạnh. Ảnh: Báo Tiền Phong

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Tin nổi bật