Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chủ tịch Hội nông dân xã bị nước cuốn tử vong: Hệ thống thoát nước xuống cấp

  • Thùy Dung(T/h)
(DS&PL) -

Liên quan đến vụ nữ chủ tịch hội nông dân cấp xã ở Đắk Lắk bị nước cuốn tử vong, được biết hệ thống thoát nước nơi xảy ra sự cố xuống cấp nghiêm trọng.

Pháp luật TP.HCM dẫn lời ông Hứa Chấn Trí, Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình bà H’Mươn Niê, Chủ tịch Hội nông dân xã Cuôr Đăng.

Được biết, vào chiều 7/7, bà H’Mươn cùng chồng đi làm rẫy về. Khi đến đoạn cổng chào buôn Aring (đường đất, trong lô cao su), thì gặp trời mưa. Đường bị ngập khiến bà H’Mươn Êban trượt chân, rơi xuống cống nước và bị cuốn trôi.

Thời điểm đó, người chồng đã cố hết sức để cứu vợ nhưng không thành vì nước lớn, chảy xiết.

Một số điểm trên địa bàn Aring bị nước xói lở sâu khoảng 2 m. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Cuôr Đăng đã có mặt kịp thời, phối hợp người dân tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, khi tìm thấy, bà H’Mươn đã tử vong.

Có mặt tại buôn Aring, bà H’Blơn Niê kể hôm đó trời mưa to. Nước lũ từ khu vực trồng cao su đổ xuống hồ Ea Nhái, gây xói lở mạnh con đường người dân thường đi lại.

“Chỉ một trận mưa mà con đường bị xói lở, hư hỏng nặng, có điểm bị xói sâu cả mét. Lúc đó tôi đi làm rẫy, thấy nước lớn nên ở lại, không dám về”- bà H’Blơn nhớ lại.

Theo một số người dân địa phương, tình trạng mỗi khi có mưa lớn, nước đổ dồn xuống buôn Aring diễn ra từ nhiều năm qua. Hai năm nay, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vì mỗi khi có mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về nhiều hơn, dữ hơn.

Từ cổng chào buôn Aring đến hồ Ea Nhái có một cống thoát nước. Từ kênh mương dẫn nước, người dân đổ xà bần, đắp đất làm đường đi lại.

Khi mưa trút xuống, nước đổ dồn về, con đường này bị xói lở, hư hỏng, có điểm bị xói sâu gần 2 m.

Ngoài ra, một đường dân sinh khác ở địa phương này cũng thường xuyên có hiện tượng nước lũ dồn về khi mưa lớn, rất nguy hiểm đối với người đi đường. Ngay cống thu nước tại đường dân sinh này là nơi bà H’Mươn bị nước cuốn tử vong.

Theo ông Y Ven Kriêng, Trưởng buôn Aring, do địa hình buôn ở vùng thấp, gần hồ Ea Nhái nên nước từ trên cao đổ dồn xuống rất lớn. Trong khi đó, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, thường quá tải mỗi khi mưa lớn.

“Chúng tôi nhiều lần ý kiến, đề nghị chính quyền các cấp đầu tư nâng cấp, đồng bộ hệ thống thoát nước trong khu vực để bảo vệ người dân trong mùa mưa lũ”- ông Y Ven nói.

Ông Y Ven cho biết thêm do nước lũ đổ dồn xuống rất lớn, gây ra tình trạng xói lở nghiêm trọng, có điểm bị xói lở sâu hơn 10 m.

Chia sẻ trên Tiền Phong, ông Trí cho biết, khu vực bà H’Mươn gặp nạn thường xuất hiện dòng nước lũ khi mưa lớn. Khu vực này khá trũng, khi có mưa, nước từ khắp nơi đổ về tạo nên dòng nước lũ chảy xiết. Nơi đây có cống gom nước nhưng nước quá lớn, không thoát kịp.

Ông Trí cho biết thêm, nhiều năm qua, địa phương đã kiến nghị cấp trên về việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước để chia nhỏ nguồn nước dồn về đây. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư khá lớn.

“Qua khảo sát của các cấp, để đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước và các hạng mục khác liên quan tại buôn Aring, phải cần hơn 220 tỷ đồng. Mức kinh phí này lớn, vượt khả năng, thẩm quyền của xã, huyện, ông Trí nói.

Ông Trí cho biết thêm UBND huyện Cư M’gar đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 25 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa cấp bách các vị trí xói lở, đảm bảo tiêu thoát lũ ở buôn Aring.

Tin nổi bật