Theo báo Dân Trí, một phụ nữ 27 tuổi đã bị bắt giữ vì hành vi ngược đãi trẻ em sau khi vụ việc được phát hiện trên một chuyến xe buýt tại thị trấn Kaiwaka, New Zealand.
Cụ thể, tài xế xe buýt bắt đầu nghi ngờ khi nhận thấy chiếc vali có dấu hiệu chuyển động. Khi mở ra, ông phát hiện một bé gái 2 tuổi đang ở bên trong. Cảnh sát New Zealand cho biết: "Đứa trẻ lúc đó bị nóng dữ dội, ngoài ra không có dấu hiệu bị thương rõ rệt".
Người phụ nữ (giữa) bị truy tố với tội danh ngược đãi và bỏ bê trẻ em. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ngay lập tức, bé gái được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Cảnh sát hiện chưa công bố danh tính cũng như mối quan hệ giữa người phụ nữ và bé gái. Vụ việc xảy ra vào ngày 3/8 (giờ địa phương), và người phụ nữ sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Quận North Shore.
Theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ tờ New Zealand Herald, điều tra ban đầu cho thấy bé gái đã bị nhốt kín trong vali và đặt trong khoang hành lý dưới sàn xe. Khu vực này không có hệ thống điều hòa, dễ khiến trẻ bị sốc nhiệt nghiêm trọng.
Cảnh sát nhận định đây là hành vi "vi phạm nghiêm trọng so với chuẩn mực chăm sóc mà một người bình thường đáng lẽ phải thực hiện". Họ cũng cảnh báo rằng hành động này có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng như ngạt thở, ngộ độc khí carbon monoxide, sốc nhiệt và sang chấn tâm lý cho đứa trẻ.
Người phụ nữ liên quan đã bị truy tố với tội danh ngược đãi và bỏ bê trẻ em. Cảnh sát cho biết có thể sẽ có thêm các cáo buộc khác trong thời gian tới.
Phía Oranga Tamariki (Bộ Trẻ em New Zealand) đang phối hợp với gia đình bé gái để đảm bảo an toàn và quyền lợi của em. Cơ quan này cũng kêu gọi người dân khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào liên quan đến việc ngược đãi trẻ em hãy báo ngay cho cơ quan chức năng.
Về phía nhà xe, đại diện Công ty Intercity xác nhận sự cố xảy ra trên một trong các chuyến xe của mình và cho biết cảnh sát đang xử lý vụ việc.
“Cảnh sát đã được gọi đến để ứng phó và hiện đang điều tra vụ việc. Không ai bị thương, và chuyến xe đã tiếp tục hành trình như bình thường”, người phát ngôn của công ty cho biết, đồng thời từ chối bình luận thêm do vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.