India Today đưa tin, một bé gái 15 tháng tuổi (hơn 1 tuổi) đã bị một nữ bảo mẫu tại nhà trẻ ở Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cố tình đánh rơi xuống đất và đánh liên tiếp vào mặt khi khóc liên tục. Đoạn clip về vụ việc sau đó đã được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.
Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện vào ngày 4/8 khi mẹ của bé gái đón con từ nhà trẻ về nhà nhưng phát hiện con khóc không ngừng. Trong lúc thay quần áo cho con, người mẹ phát hiện những vết bầm lại trên cả hai đùi của bé gái. Sau đó, người phụ nữ nhanh chóng đưa con đến bệnh viên và được bác sĩ chẩn đoán đây là vết cắn của người lớn.
Clip ghi lại cảnh bé gái bị bảo mẫu bạo hành ở Ấn Độ. Nguồn: India Today
Quá hoảng sợ, bố mẹ bé gái đã yêu cầu được kiểm tra hình ảnh do camera giám sát tại nhà trẻ ghi lại. Đoạn clip cho thấy nữ bảo mẫu tại đây đã đánh nhiều lần vào mặt bé gái và cố tình làm rơi nạn nhân từ trên tay xuống đất khi cô bé không chịu ngừng khóc.
Bố mẹ của bé gái cáo buộc rằng chủ của nhà trẻ đã không có bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp trong vụ việc. Họ cũng cho biết chủ và nhân viên nhà trẻ đã mắng chửi và đe dọa họ khi bị chất vấn việc con gái bị hành hung trong giờ học.
Cặp đôi sau đó cũng đã gửi đơn khiếu lại về vụ việc lên cơ quan chức năng. "Một vụ án đã được lập hồ sơ theo các mục liên quan dựa trên đơn khiếu nại. Nữ bảo mẫu trong vụ việc đã bị bắt giữ và các thủ tục pháp lý liên quan đang được tiến hành", một quan chức cảnh sát xác nhận.
Theo NDTV, bố của bé gái cho biết họ gửi con tại nhà trẻ này 2 tiếng mỗi ngày và được thông báo rằng có 3 giáo viên sẽ chăm sóc bé gái. Mỗi buổi như vậy cặp đôi phải trả 2.500 rupee (hơn 7 triệu đồng) cho nhà trẻ.
Anh cho biết một gia đình khác trong khu dân cư xác nhận rằng con của họ cũng gặp phải tình huống tương tự tại nhà trẻ này và sẽ sớm nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát.
"Tôi muốn có hành động pháp lý đối với chủ nhà trẻ và người trông trẻ để sự việc tương tự không xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Đó là những ngày tháng vô cùng khó khăn. Tôi không thể đi làm. Vợ tôi mất ngủ", anh kể lại.
Người đàn ông thông tin thêm rằng nữ bảo mẫu đã đánh con mình là một trẻ vị thành niên và yêu cầu nhà trẻ phải đảm bảo rằng họ chỉ tuyển những người trưởng thành, có đủ kiên nhẫn để chăm sóc trẻ nhỏ.
Cảnh sát cũng đang điều tra xem nhà trẻ, do một phụ nữ tên Charu điều hành, đã thuê một trẻ vị thành niên cho công việc nhạy cảm này như thế nào đồng thời kiểm tra giấy phép của nhà trẻ và có thể xử lý nếu phát hiện bất thường.
Theo NDTV và India Today