VietNamnet dẫn thông tin, mới đây, tài khoản mạng xã hội có tên Tiểu Dương đã đăng tải một đoạn clip nhận được nhiều sự chú ý. Bối cảnh diễn ra trên một đoạn quốc lộ vắng vẻ ở Tân Cương, dưới cái nóng như thiêu đốt lên đến 40°C. Giữa dòng xe cộ đang lao đi vun vút, một bé trai bị chính cha ruột của mình bỏ lại, đối mặt với nguy hiểm cận kề.
Trong clip, trên con đường không một bóng nhà dân, cậu bé vừa khóc nức nở vừa liều mình lao từ làn trong ra giữa đường để chặn xe cầu cứu. May mắn thay, một nhóm phượt thủ đi ngang qua đã kịp thời phanh gấp và chạy đến giữ em lại. Chỉ một vài giây chậm trễ, một tai nạn thảm khốc hoàn toàn có thể đã xảy ra.
Bé trai bị cha bỏ rơi giữa cao tốc nóng đến 40 độ C. Ảnh: Sohu
Ban đầu, nhóm phượt thủ và mọi người đều cho rằng cậu bé bị đi lạc. Tuy nhiên, lời thú nhận của em đã khiến tất cả sững sờ: "Con đánh nhau với anh nên bố bỏ con lại, không cho đi nữa". Cậu bé cho biết gia đình mình ở Chiết Giang và em hoàn toàn ý thức được quãng đường xa xôi từ quê nhà đến Tân Cương.
Nhờ trí nhớ tốt, cậu bé đã đọc chính xác số điện thoại của cha mình. Thế nhưng, khi nhóm phượt thủ liên lạc được, phản ứng của người cha khiến họ không khỏi choáng váng. Anh ta đáp lại một cách lạnh lùng: "Tôi biết rồi, mẹ nó đang đi bộ quay lại đón". Hoàn toàn không có một lời hỏi han hay lo lắng nào cho sự an nguy của con trai, bất chấp việc cậu bé vừa suýt bị xe tông.
Theo lời người cha, người mẹ đã phải đi bộ dưới cái nóng 40°C để quay lại tìm con. Tuy nhiên, sau một hồi lâu chờ đợi, nhóm phượt thủ và lực lượng cảnh sát tuần tra có mặt tại hiện trường vẫn không thấy bóng dáng người mẹ đâu. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, cảnh sát đã quyết định đưa cậu bé về đoàn tụ với gia đình.
Hình ảnh cậu bé hoảng loạn, sợ hãi và khóc đến kiệt sức giữa đường cao tốc đã nhanh chóng lan truyền, khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nổi giận.
Cậu bé sợ hãi khóc lóc trên quốc lộ. Ảnh: Sohu
Trước sự chỉ trích của cư dân mạng, người cha đã lên tiếng biện minh. Anh ta cho rằng mình chỉ muốn "dọa con" để dạy cho bé một bài học, và thực tế chỉ lái xe đi khoảng 1,5km rồi dừng lại để vợ quay lại tìm. Thậm chí, người này còn đổ lỗi ngược cho nhóm phượt thủ, cho rằng vì họ đứng ở làn đường đối diện nên đã che khuất tầm nhìn, khiến vợ anh ta không tìm thấy con.
Tờ Góc nhìn Pháp lý dẫn thông tin từ tờ Sohu cho hay, sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi người cha đăng một video xin lỗi lên mạng. Trớ trêu thay, người nói lời xin lỗi lại chính là cậu bé. Với đôi mắt rưng rưng, cậu bé nhận lỗi vì đã cãi nhau với anh trai. Hành động này như "đổ thêm dầu vào lửa", khiến dư luận dậy sóng: "Người cha không nhận sai, lại bắt con xin lỗi thay sao?".
Nhiều người dùng mạng đã để lại những bình luận chỉ trích gay gắt: "Làm cha kiểu gì mà nhẫn tâm đến thế?", "Dù con có nghịch ngợm đến đâu cũng không thể dùng tính mạng của con ra để trừng phạt giữa quốc lộ". Bên cạnh đó, cũng có một số ít ý kiến kêu gọi mọi người bình tĩnh, cho rằng dù sao đó cũng là quan hệ cha con ruột thịt, không thể chối bỏ.
Bé trai sau đó đã được mọi người hỗ trợ để về với người thân. Ảnh: 163
Theo trang tin Sohu, điều khiến công chúng phẫn nộ tột độ là ngay sau khi vụ việc xảy ra, người cha đã nhanh chóng đổi tên tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình để... quảng bá cho công việc kinh doanh riêng. Hành động này bị cho là đang cố tình tận dụng bi kịch của gia đình để làm công cụ thu hút sự chú ý và kiếm tiền.