Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 10/3, Viktor Lê được bố mẹ lái xe đưa đến tập trung tại khu VĐV thuộc trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Viktor ăn mặc gọn gàng, gây chú ý với vẻ điển trai, tươi cười với phóng viên.
"Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, sau 3 năm từ khi về Việt Nam. Tôi vui và hạnh phúc khi được gọi vào đội tuyển U22 quốc gia. Cảm xúc thật khó tả", Viktor Lê chia sẻ.
Viktor Lê, sinh năm 2003 tại Moscow, Nga, với cha là người Việt và mẹ là người Nga. Ảnh: Tạp chí Tri Thức.
Anh tiếp tục: "Chấn thương của tôi ở trận gần nhất tại V-League không nghiêm trọng, giờ tôi đã ổn. Tôi đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh vị trí và sẽ dốc sức để thể hiện. Tôi tin mình có điểm mạnh nhất định, nhưng sẽ thể hiện trên sân chứ không thể nói ra vì mọi người sẽ đánh giá tôi mất. Tôi cũng có rất nhiều điểm yếu và đang nỗ lực cải thiện từng ngày".
Viktor Lê, sinh năm 2003 tại Moscow, Nga, với cha là người Việt và mẹ là người Nga, đã bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia từ lâu. Tân binh U22 Việt Nam này, sau những nỗ lực thi đấu cho CLB Hà Tĩnh tại V.League, đã được triệu tập vào đội U22 trong đợt tập trung tháng 3.
Khiêm tốn trả lời về điểm mạnh của bản thân, Viktor nói: "Tôi không thể tự đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của mình. Mọi người có thể nhận xét qua những trận đấu đã qua. Khi lên U22 Việt Nam, tôi sẽ cố gắng cạnh tranh công bằng. Đây là một môi trường tốt và tôi rất vui khi được ở đây."
Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính. Ảnh: Tuổi trẻ
Viktor cũng chia sẻ về việc học tiếng Việt: "Tôi có thể nói một chút tiếng Việt và đang cố gắng học thêm. Tôi nghe khá tốt nhưng nói chưa lưu loát. Tôi sẽ tiếp tục trau dồi để tiếng Việt của mình tốt hơn."
Sau thời gian tập huấn tại Hà Nội, U22 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế CFA Team 2025 tại Trung Quốc, gặp U22 Hàn Quốc (21/3), U22 Uzbekistan (23/3) và U22 Trung Quốc (25/3), thông tin trên Tạp chí Tri Thức.