Sự cố xảy ra trong trận chung kết lượt đi cúp OFI (Uruguay) giữa Paysandu Interior và Soriano Capital hôm 22/2. Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, một pha phạm lỗi của Mario Gonzalez, cầu thủ bên phía Soriano Capital đã làm bùng nổ một cuộc xô xát dữ dội.
Enzo Echeveste của Paysandu Interior lao vào và túm cổ Gonzalez từ phía sau. Không chịu thua, Gonzalez phản ứng mạnh bằng cách xoay người, tung cú đấm hết lực vào cằm Echeveste. Ngay lập tức, cầu thủ của Soriano Capital đổ gục, bất tỉnh trên sân.
Theo thông tin từ tờ The Sun, Enzo Echeveste đã bị ngất ngay sau khi lĩnh trọn cú đấm rất mạnh từ đối thủ. Trong khi đó, tờ Marca đã ví von Mario Gonzalez như Mike Tyson trên sân cỏ.
Ngay lập tức, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Mario Gonzalez. Thậm chí, cầu thủ này còn đối diện với án phạt nguội rất nặng vì hành vi có tính chất thô bạo của mình.
Sau khi bị ngất vì choáng váng, Enzo Echeveste đã tỉnh lại. Cầu thủ này viết trên trang cá nhân: "Hãy quên mọi chuyện xảy ra đi. Mọi thứ đều ổn. Chúng ta cần tập trung vào trận lượt về. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và gửi tin nhắn hỏi thăm. Tôi cảm thấy ổn rồi".
Cầu thủ "hóa võ sĩ" đấm cầu thủ đối phương bất tỉnh ngay trên sân.
Sự cố bạo lực không chỉ xảy ra ở Uruguay mà còn có một vụ việc tương tự tại Vương quốc Anh, trong một trận đấu của câu lạc bộ Amlwch Town FC cách đây ít ngày.
HLV Robert Williams-Jones, trong cơn tức giận vì kết quả trận đấu thảm hại của đội nhà (thua 0-8), đã có hành động không thể chấp nhận khi tấn công trọng tài biên.
Hành động này khiến vị trọng tài phải nằm dài trên sân và sự việc đã được quay lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Sau khi bị truy tố, Williams-Jones đã nhận tội và bị tuyên án 24 tuần tù treo.