Những giờ qua, cộng đồng mạng không khỏi xót xa trước hình ảnh đôi bàn tay nhỏ bé nhưng sạm đen, nứt nẻ của một cậu bé 8 tuổi tại vùng cao Sơn La. Ít ai biết rằng, phía sau khoảnh khắc gây "bão" mạng xã hội ấy là cả một câu chuyện dài về hoàn cảnh éo le và nghị lực phi thường của cậu học trò nghèo.
Hình ảnh bàn tay của cậu học trò khiến nhiều người xúc động. Ảnh: VTC News
Bức ảnh được chia sẻ với dòng chú thích ngắn gọn: “Đôi tay của em bé 8 tuổi, phải mò cua bắt cá cho gia đình nhưng em vẫn chăm đi học”. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt tương tác, bình luận bày tỏ sự cảm phục và thương cảm.
Theo báo Dân trí, người trực tiếp ghi lại và chia sẻ khoảnh khắc này là cô giáo Lò Thị Nhung, chủ nhiệm lớp 3A8 tại điểm Trường Mường Chiến, thuộc Trường Tiểu học Ngọc Chiến (xã Mường Lai, tỉnh Sơn La). Nhân vật chính trong bức ảnh là em Mùa A Dao, cậu học trò nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của lớp.
Cô Nhung không giấu được sự xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của cậu học trò nhỏ. Nhà của A Dao nằm cách trường khoảng 4km đường rừng. Gia đình em thuộc diện vô cùng khó khăn khi bố là ông Mùa A Vạng đã mất hoàn toàn khả năng lao động, còn mẹ em cũng vắng nhà suốt hai năm nay.
Trong gia đình có 4 anh chị em, việc học của các em luôn bị cái nghèo đe dọa. Chị gái A Dao dù mới học lớp 7 nhưng thường xuyên phải nghỉ để chăn trâu, lo kinh tế. Anh trai em đang học lớp 5 cũng là trẻ khuyết tật, việc học hành chăng hay chớ. Bản thân A Dao, sau mỗi giờ tan trường, thay vì được vui chơi như các bạn đồng trang lứa, em phải lặn lội ra suối mò cua, bắt cá để lo bữa ăn cho cả nhà.
Cô Nhung xót xa kể lại: “Có những hôm trên đường đi học về, Dao tranh thủ tạt vào ao, suối để kiếm thức ăn. Không ít lần em đến lớp với bộ quần áo ướt sũng. Những lúc ấy, tôi lại phải hướng dẫn em thay đồ khô để đảm bảo sức khỏe vào học”.
Bữa cơm đến trường của cậu bé 8 tuổi cũng đẫm vị mồ hôi và nước mắt. Hộp cơm A Dao mang theo thường chỉ có cơm trắng với chút rau rừng hoặc măng chua. Ngày nào may mắn lắm, bữa ăn của em mới có thêm quả trứng. Cô giáo chủ nhiệm nhớ lại, có những hôm A Dao học xong buổi sáng rồi về thẳng nhà, chiều không quay lại lớp. Khi cô gặng hỏi các bạn thì mới vỡ lẽ: “Vì không có cơm mang theo nên em đành bỏ học”.
A Dao được cô giáo Nhung và nhà trường động viên mỗi ngày để tới lớp. Ảnh: VTC News
Hành trình tìm con chữ của Mùa A Dao không hề bằng phẳng. Hồi đầu năm học, em thường xuyên vắng mặt. Không để học trò bỏ dở tương lai, cô Nhung đã kiên trì đến tận nhà vận động, thuyết phục em trở lại lớp.
Trong đợt rét đậm vừa qua, do thời tiết khắc nghiệt và thiếu thốn đủ bề, Dao lại nghỉ học vài hôm. Thương học trò, cô Nhung đã đi xin quần áo cũ, sách vở và tự bỏ tiền túi mua cho em đôi dép mới. “Dù Dao tiếp thu kiến thức có phần chậm hơn các bạn, nhưng tình cảm cô trò và sự động viên kịp thời đã giúp em có thêm động lực để tiếp tục đến trường”, cô Nhung chia sẻ.
Sau khi câu chuyện về đôi bàn tay của A Dao được lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tặng em những món quà thiết thực như cặp sách, quần áo, giúp em vơi bớt phần nào khó khăn trước mắt.
Tuy nhiên, A Dao không phải là trường hợp duy nhất. Tại lớp 3A8 của cô Nhung, sĩ số hơn 30 em thì có đến 2/3 là con em đồng bào dân tộc thiểu số với hoàn cảnh thiếu thốn. Đa số các em sống với ông bà do bố mẹ đi làm ăn xa hoặc vướng vào vòng lao lý. Hình ảnh cô giáo phải pha mì tôm cho học sinh ăn trưa vì các em quên mang cơm đã trở thành chuyện không hiếm tại điểm trường này.
Chia sẻ trên VTC News, cô Lê Hà Thu, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Chiến cho biết, Trường Mường Chiến là một trong 11 điểm trường của nhà trường.
Do điều kiện sống còn nhiều hạn chế, nguy cơ học sinh bỏ học luôn thường trực. Vì vậy, các thầy cô giáo tại đây không chỉ làm nhiệm vụ giảng dạy mà còn kiêm luôn vai trò của người cha, người mẹ: từ hướng dẫn vệ sinh cá nhân, chăm lo bữa ăn giấc ngủ đến việc vận động học sinh ra lớp.
“Các thầy cô luôn cố gắng bằng mọi cách để giữ chân học sinh, bởi chúng tôi tâm niệm rằng, chỉ có con đường học tập và tri thức mới có thể giúp các em thay đổi cuộc đời”, cô Hiệu phó nhấn mạnh.