Theo Tạp chí Thanh niên Việt, cậu bé 11 tuổi Tiểu Thiến ở Tô Châu (Trung Quốc) cảm thấy bụng hơi căng, nhưng không thấy đau dữ dội hay khó chịu gì khác. Phát hiện sự việc, cha mẹ đã ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện để điều trị. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện một vật kim loại rất đặc mắc kẹt trong đường tiêu hóa của bệnh nhi. Kết hợp với bệnh sử, Tiểu Thiến được chẩn đoán mắc "vật thể lạ trong đường tiêu hóa".
Do kích thước lớn của vật thể lạ - một thỏi vàng - các bác sĩ lo ngại nguy cơ tắc ruột và tổn thương niêm mạc nên đã nhanh chóng chuyển Tiểu Thiến đến khoa phẫu thuật tổng quát để theo dõi và điều trị.
Bác sĩ phát hiện một vật kim loại rất đặc mắc kẹt trong đường tiêu hóa của bệnh nhi. Ảnh: QQ.
Nhận thấy tuổi còn nhỏ, chức năng ruột còn yếu và những rủi ro từ phẫu thuật truyền thống, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phương pháp nội soi để gắp dị vật. Ca can thiệp thành công chỉ trong nửa giờ, lấy ra một thỏi vàng nặng 100 gam còn nguyên vẹn.
Các bác sĩ nhắc nhở cha mẹ rằng trẻ em rất tò mò và có thể vô tình nuốt phải những vật dụng nguy hiểm như hạt nam châm và pin, vì vậy những vật dụng nhỏ và có giá trị nên được cất giữ đúng cách trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Nếu bạn phát hiện con bạn vô tình nuốt phải vật lạ, bạn phải ngừng ăn hoặc uống ngay lập tức và đưa trẻ đi khám. Không nên cố tình gây nôn hoặc sử dụng các bài thuốc dân gian. Chẩn đoán sớm và điều trị chuẩn có thể giảm thiểu nguy cơ chấn thương và biến chứng, đồng thời mang đến cho trẻ em cơ hội điều trị tốt nhất.
Sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều bình luận bất ngờ về sự giàu có của gia đình cậu bé, trong khi những người khác đồng tình với lời cảnh báo của bác sĩ về việc tăng cường giám sát trẻ em.
Ca can thiệp thành công chỉ trong nửa giờ, lấy ra một thỏi vàng nặng 100 gam còn nguyên vẹn. Ảnh: QQ.
Trước đó, vào năm 2014, các bác sĩ sửng sốt khi tìm thấy 12 thỏi vàng trong bụng một doanh nhân Ấn Độ.
Theo Ngôi sao.VnExpress, người đàn ông 63 tuổi nhập viện vì bị nôn mửa liên tục và cho biết đã nuốt một cái nắp chai vì giận vợ. Tuy nhiên, trong ca phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều thỏi vàng nặng khoảng 0,4 kg trong bụng bệnh nhân thay vì cái nắp chai.
"Đó là một ca mổ dài ba tiếng", BBC dẫn lời Ramachandran, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện ở Delhi, nói. "Ông ấy lớn tuổi rồi nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận, rồi tôi thấy 12 thỏi vàng đang nằm trong dạ dày bệnh nhân".
"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lấy vàng ra khỏi bụng một người, thật không thể tin nổi", người bác sĩ tiếp lời. Bệnh nhân trước đây từng 4 lần trải qua phẫu thuật dạ dày và ở lần này, các bác sĩ tưởng ông bị tắc ruột cấp tính.
Người đàn ông 63 tuổi, một doanh nhân, bị hải quan và cảnh sát thẩm vấn sau đó. Các thỏi vàng cũng bị tịch thu để điều tra.