Eliza Fletcher, đến từ Memphis (Tennessee, Mỹ), đã mất tích từ hôm 2/9 (giờ địa phương) khi ra ngoài chạy bộ. Theo đó, lực lượng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm cô. Sau nhiều ngày, thi thể của Fletcher đã được tìm thấy vào hôm 5/9.
Ngay sau khi thi thể cháu gái cố tỷ phủ nổi tiếng Joseph Orgill III được phát hiện, cảnh sát đã nhanh chóng xác định Cleotha Abston là nghi phạm bắt cóc và sát hại cô. Trong bản tuyên thệ được công bố hôm 6/9, các nhà chức trách đã đưa ra những tình tiết miêu cả cách họ tìm thấy thi thể của nạn nhân.
Nơi cảnh sát tìm thấy thi thể Eliza Fletcher. Ảnh: Fox News
Cụ thể, thi thể của Eliza Fletcher, giáo viên 34 tuổi, đã được phát hiện ở khu vực bãi cỏ, gần một ngôi nhà bỏ hoang trên phố Victor, phía Nam Memphis.
Bản khai nêu: "Cảnh sát đã trông thấy vết xe cộ đi trên cỏ và ngửi thấy mùi hôi từ thi thể phân huỷ".
Thi thể được tìm thấy hôm 5/9 nhưng phải dến 6/9, lực lượng chức năng mới xác nhận đó là thi thể của Fletcher. Bác sĩ giám định pháp y thông tin: "Cuộc điều tra hiện trường cho thấy người phụ nữ phù hợp với mô tả về người phụ nữ mất tích, Eliza Fletcher".
Eliza Fletcher là giáo viên tiểu học và đã có 2 con. Ảnh: NY Post
Sau khi tìm thấy thi thể, cảnh sát tiếp tục phát hiện túi rác chứa bộ đồ mà Fletcher đã mặc khi ra ngoài chạy bộ hôm 2/9. Cô được cho là đã bị bắt cóc ở trên đường phố, cách nhà cô khoảng 8km về phía Đông.
Nghi phạm Abston, người từng phải ngồi tù 20 năm về tội bắt cóc, đã không tiết lộ vị trí nơi Fletcher từng ở sau khi bị cảnh sát bắt giữ.
Minh Hạnh (Theo New York Post)