Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cảnh hoang tàn bên trong khu nghỉ dưỡng triệu đô nằm bên Vịnh Lăng Cô

  • Vân Anh (T/h)
(DS&PL) -

Dự án triệu đô có cái tên mỹ miều "khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải" bên vịnh Lăng Cô nằm hoang tàn, chờ phát mãi sau gần chục năm triển khai.

Theo báo Vietnamnet, Vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là một trong những danh thắng thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam, là vịnh biển gần như nguyên sơ, nằm dưới chân đèo Hải Vân với hệ sinh thái đa dạng, phong phú.

Sau 15 năm tham gia câu lạc bộ và được công nhận là vịnh đẹp thế giới, với sự hỗ trợ hiệu quả của địa phương, Lăng Cô đã có những sự phát triển vượt bậc. 

Với thương hiệu của mình, Lăng Cô đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần phát triển du lịch của tỉnh. Trong đó, không thể không kể đến là dự án khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải, nằm trên địa bàn xã Lộc Vĩnh.

Dự án khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải bị chủ đầu tư bỏ bê, tạm dừng thi công. Ảnh: Vietnamnet

Theo kế hoạch, đây sẽ là một trung tâm dịch vụ tổng hợp, khu nghỉ dưỡng gồm 52 villa, các khối phòng khách sạn, hội trường và căn hộ tiêu chuẩn 5 sao. Cam kết của nhà đầu tư thời điểm khởi công là dự án sẽ được hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2018. 

Những căn villa mới được xây xong phần thô, bị rêu phong và cỏ mọc um tùm bủa vây. Ảnh: Vietnamnet

Trên thực tế, sau gần một thập kỷ khởi công, đến giữa tháng 5/2024, toàn bộ khu đất rộng hàng chục nghìn m2 của dự án khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mới chỉ mọc lên những căn villa được xây thô, chưa hoàn thiện. 

Dự án khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải được khởi công vào năm 2016 trên khu đất rộng 6,9ha với tổng mức đầu tư hơn 600 tỷ đồng (tương đương hơn 23 triệu USD). Ảnh: Vietnamnet

8 năm sau ngày khởi công, khu nghỉ dưỡng này chỉ thi công được một số hạng mục rồi nằm bất động. Ảnh: Vietnamnet

Các công trình xây thô sau đó bỏ hoang nhiều năm đã lên rêu mốc. Ảnh: Vietnamnet

Bên trong những căn biệt thự "ma" này, đơn vị thi công bỏ lại hàng tấn vật liệu như xi măng, sắt thép rỉ sét. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, đây là khu du lịch, nghỉ dưỡng do Công ty CP Tập đoàn xây dựng và phát triển nhà Vinacoland làm chủ đầu tư, với tổng mức hơn 600 tỷ đồng (tương đương hơn 23 triệu USD).

Tin nổi bật