Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cận cảnh mận đào Hà Giang "khoe sắc" giữa xuân

(DS&PL) -

Sau Tết mới là thời điểm mận và đào Hà Giang khoe sắc rực rỡ nhất, kết hợp với thảm cải vàng cuối vụ, tạo nên một bức tranh xuân vùng cao đẹp đến mê hoặc lòng người.

Sau Tết mới là thời điểm mận và đào Hà Giang khoe sắc rực rỡ nhất, kết hợp với thảm cải vàng cuối vụ, tạo nên một bức tranh xuân vùng cao đẹp đến mê hoặc lòng người.

Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở. Đặc biệt ở miền núi, hàng trăm, hàng ngàn cây hoa nở tạo nên cảnh tượng đẹp mê lòng người. (Ảnh: Tran Cumits)

Cùng với những điểm đến truyền thống như Sapa, Mộc Châu thì Hà Giang gần đây được rất nhiều người lựa chọn bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, cùng những nếp nhà đơn sơ. (Ảnh: Tran Cumits)



Viết chú thích ảnh ở đây.
Viết chú thích ảnh ở đây.

Sắc vàng hoa cải cũng ngập tràn các thửa ruộng Phố Cáo. (Ảnh: Tran Cumits)


Những ngôi nhà thuộc xã Phố Cáo khoác lên mình sắc màu hoa đào, hoa cải đẹp như trong truyện cổ tích. (Ảnh: Tran Cumits)

Phố Cáo nổi tiếng Cao nguyên Đồng Văn bởi kỹ thuật xếp hàng rào đá.(Ảnh: Tran Cumits)

Một góc bình yên của Phố Cáo. (Ảnh: Tran Cumits)

Sở dĩ người bản địa gọi nơi đây là Phố Cáo vì kiến trúc của xã theo lối bàn cờ, nhà liền nhà như phố và được ngăn cách nhau bởi những bức tường đá. (Ảnh: Tran Cumits)

Phố Cáo mê hoặc du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi con người hiền hậu, mến khách. (Ảnh: Tran Cumits)

Tin nổi bật